Mã số 1604: “Ba mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho các con đây?”(Dân trí) – “Ba mẹ con chết hết rồi, bây giờ con không biết sống với ai đây, ai sẽ lo cho hai chị em con đây...”. Đó là những lời nói trong hai dòng nước mắt của con gái hai vợ chồng vừa bị tai nạn giao thông để lại 2 đứa con trẻ bơ vơ.
Mã số 545: “Mẹ đi rồi, chúng con chỉ còn có bố làm chỗ dựa”Chiều tối, con bé vội vàng bắt xe về nhà, nhét vội vàng vào tay đứa em út mấy trăm nghìn dặn dò để bố mua thuốc rồi lại phải đi luôn. Đứng trong nhà người bố tội nghiệp chỉ biết gạt nước mắt mà trách bản thân mình đã làm khổ đến các con.
Mẹ đừng về nữaNgày mẹ nó xách túi ra đi nó hét lớn: “Mẹ đi rồi đừng bao giờ về nữa. Con sẽ bảo em là mẹ chết rồi”. Mẹ nó nước mắt dầm dề lầm lũi bước đi. Nó đứng trên bờ trông theo chiếc đò chở mẹ xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Mã số 2739: Mất 3 đứa con, người mẹ khốn khổ xin cứu đứa thứ 4Nắm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy của cậu con trai, bà Lượng sụt sùi: “3 anh chị em của con đã bỏ cha mẹ đi rồi, xin con đừng chết”. Nhưng trong cảnh nghèo khốn, người mẹ không lo nổi chi phí điều trị, sinh mạng của con bà tựa ngọn đèn sắp cạn dầu.
Mã số 717: “Mẹ không thương con nữa rồi, bố nhỉ ?!"(Dân trí)-Thằng bé yếu ớt, nó nằm trên giường bệnh nhưng chân tay không cử động được nữa nên chỉ khe khẽ mấp máy môi dặn bố “Mẹ đi rồi, bố đừng bỏ con nhé” rồi lại thiêm thiếp lịm đi. Ngồi bên cạnh, người đàn ông nghe con nói mà nuốt nước mắt vào trong
01:49Mã số 2145: "Bố mẹ chết rồi, đừng khóc nữa em !"Lần nào nghe cô em gái đang học lớp 3 hỏi về bố mẹ, Dịu cũng cố bình tĩnh trấn an em bằng những lời an ủi: “Bố mẹ đi rồi nhưng bố mẹ luôn ở bên cạnh chị em mình” nhưng rồi sau đó chính bản thân em lại phải quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt đang thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt.
Hơn 28 triệu đồng đến với 2 chị em mồ côi bố mẹ do tai nạn giao thông(Dân trí) – PV Dân trí đã đến tận nhà hai cháu Anh Ngọc và Nguyên Ngọc để trao tận tay số tiền hơn 28 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ cháu qua Quỹ Nhân ái của báo. Đây là trường hợp trong bài viết “Ba mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho các con đây”.
Mã số 2145: "Bố mẹ chết rồi, đừng khóc nữa em !"Lần nào nghe cô em gái đang học lớp 3 hỏi về bố mẹ, Dịu cũng cố bình tĩnh trấn an em bằng những lời an ủi: “Bố mẹ đi rồi nhưng bố mẹ luôn ở bên cạnh chị em mình” nhưng rồi sau đó chính bản thân em lại phải quay mặt đi để dấu những giọt nước mắt đang thi nhau giàn giụa trên khuôn mặt.
Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mấtĐau lòng vì sự ra đi quá đột ngột của mẹ, cảm giác vẫn chưa đủ yêu thương, quan tâm chăm sóc mẹ khi bà còn sống, Diễm My đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy, con không biết mẹ có đang ở đây với con không… Mẹ ơi...”
Bị mẹ cắt hết tóc ngăn cấm, cô gái vẫn quyết theo chồng nghèo và cái kếtThấy nhà Phạm Xuân Thống khó khăn nhất xã, cha mẹ Phạm Thị Mỹ Quyên đã dùng nhiều biện pháp mạnh để ngăn cản con gái.
TPHCM: Nuốt lắc chân khi ngủ trưa ở trường, bé gái 5 tuổi lâm nguyBé gái 5 tuổi tháo lắc chân cho lên miệng ngậm rồi nuốt trong giờ ngủ trưa, khiến dị vật lọt vào dạ dày, phải nhập viện cấp cứu.
Mã số 5050: Bé gái 5 tuổi "mềm như sợi bún", người mẹ trẻ lo mất con bất cứ lúc nàoĐã hơn 5 tuổi, đứa trẻ vẫn chỉ nằm dài trong chiếc xe đẩy hoặc trên đôi tay của mẹ. Với đủ thứ bệnh, thân thể đứa trẻ mềm nhũn như sợi bún, thường xuyên lên cơn co giật.