Mã số 545:

“Mẹ đi rồi, chúng con chỉ còn có bố làm chỗ dựa”

(Dân trí) - Chiều tối, con bé vội vàng bắt xe về nhà, nhét vội vàng vào tay đứa em út mấy trăm nghìn dặn dò để bố mua thuốc rồi lại phải đi luôn. Đứng trong nhà người bố tội nghiệp chỉ biết gạt nước mắt mà trách bản thân mình đã làm khổ đến các con.

Trở về thôn Bình Hạ, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chúng tôi không ai cầm được nước mắt khi nghe câu chuyện buồn về gia đình anh Bùi Văn Khéo cùng 3 đứa con thơ. Căn nhà nhỏ nơi mấy bố con sinh sống nằm ở cuối làng được dựng lên nhờ sự chung tay góp sức của mọi người càng tuềnh toàng lạnh lẽo khi không có bàn tay người phụ nữ. Một chiếc bàn cũ kĩ thỉnh thoảng kêu lên ken két, chiếc giường mối mọt sực lên mùi ẩm mốc khó chịu, chiếc tủ xiêu vẹo bởi đã gãy một chân chứa đầy những giấy tờ bệnh án đi viện  - đó là tất cả gia tài của 4 bố con. Bấy nhiêu cho một cuộc sống tạm bợ đến mỏi mòn khi ngày ngày 3 đứa trẻ chỉ biết nhìn bố ngày một yếu đi mà không thể làm được gì.

Trước mặt tôi là anh – người bố tội nghiệp đáng thương mới ngoài tuổi ngũ tuần mà trông hom hem yếu ớt như đã bị vắt kiệt sức sống từ lâu. Ngồi nói chuyện với khách, bàn tay run run của anh phải bám chặt vào thành bàn cho vững, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi rơm rớm nước mắt khi nhắc đến vợ con “Các con tôi đã phải xa mẹ chúng 7 năm rồi, bây giờ lại đến lượt tôi làm chúng phải khổ…” – giọng anh ngậm ngùi nói

“Mẹ đi rồi, chúng con chỉ còn có bố làm chỗ dựa”

"Tôi có tội bởi vì tôi mà các con phải khổ", anh Khéo bảo

Nỗi đau hằn lên gương mặt, giọng nói và cả cái dáng người mỏng mảnh hom hem dường như không phải mới diễn ra vào ngày hôm qua mà chất chứa âm ỉ cả một thời gian dài. Bảy năm sống cảnh gà trống nuôi con người đàn ông này đã thấm thía trọn nỗi cô đơn và cả sự than thân trách phận khi mà ông trời đã không ưu ái cho anh một sức khỏe bình thường. Vợ anh là chị Phạm Thị Mai đã ra đi không bao giờ trở lại bởi căn bệnh ung thư vú quái ác để lại cho người chồng vốn đã mang nhiều bệnh tật gánh nặng chăm sóc 3 đứa con thơ.
 
Ngày chị đi anh đã khóc  - tiếng khóc cay đắng xót xa ngất lịm đi bởi nỗi đau quá lớn lại đè nặng bóp nghẹt lấy trái tim nhiều dị tật. Thành ra 3 đứa trẻ trên đầu vẫn còn quấn khăn trắng khóc với theo chiếc quan tài mang mẹ đi nhưng vẫn phải lay gọi khản cổ bởi sợ rằng bố cũng sẽ không tỉnh lại.

Thời gian thấm thoắt trôi qua khiến nỗi đau như lắng lại nhưng cũng bào mòn ghê gớm sức lực của anh. Mang trong mình nhiều căn bệnh: bướu cổ, bệnh tim, gan và phổi …dường như với anh sự sống chỉ được đo bằng ngày bằng tháng. Hơi thở yếu ớt khò khè anh cứ cúi gằm mặt xuống mà tâm sự: “Bản thân tôi không làm được gì ra tiền nên cháu đầu là Bùi Thị Thơm (16 tuổi) phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi bán hàng thuê cho người ta ở khu vực dưới huyện để lấy tiền gửi về hàng tháng cho tôi 500.000 đồng mua thuốc. Hai cháu tiếp là Bùi Thị Ngọt (đang học lớp 7) và Bùi Văn Khá (lớp 4) sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người và các thầy cô giáo”

“Mẹ đi rồi, chúng con chỉ còn có bố làm chỗ dựa”

Sức khỏe yếu nên anh chỉ có thể quanh quẩn ở nhà làm những công việc vặt

Nghe những lời bộc bạch của anh, tôi có cảm giác như bị ai xát muối vào trái tim mình. Cuộc đời trớ trêu đã khiến 3 đứa trẻ phải mất mẹ giờ lại trong nỗi lo phấp phổng bố cũng sẽ không còn được ở lại. Người đàn ông ấy nào có tội tình gì đâu mà ông trời lại nỡ bắt gánh nhiều nỗi đớn đau đến vậy. Bất lực nhìn 3 con sống trong cảnh đói nghèo, anh còn cảm giác tội lỗi hơn khi hàng tháng phải cầm những đồng tiền mà con gái phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức và cả cái ước mơ được đi học mới có được. Có người cha nào lại không đau không xót nên nhiều khi nghĩ quẩn anh chỉ muốn mình ra đi sớm để không làm oằn vai mấy đứa trẻ, nhưng nghĩ đến cảnh chúng bơ vơ không có ai bấu víu anh lại hốt hoảng giật mình.

“Mẹ đi rồi, chúng con chỉ còn có bố làm chỗ dựa”

"Con rất thích đi học, con sợ một ngày nào đó sẽ không thể đến trường", em Khá tâm sự 

Kể chuyện về học sinh Bùi Văn Khá, cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Hà không cầm nổi nước mắt kể: “Có lần tôi cho các em làm bài văn nói về ước mơ của mình, Khá đã viết rất dài kể về nỗi khao khát sẽ được làm bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ. Em nói sợ lắm mỗi lần nhìn thấy bố ngất và yếu ớt không được như bố của các bạn khác trong lớp”

Hiện tại cuộc sống của 4 bố con rất khó khăn khi mà bệnh tình của anh ngày một nặng và những lắng lo cho tương lai của 3 đứa trẻ. Rồi đây chúng sẽ ra sao khi mà tuổi đời còn quá ư non nớt? Đói nghèo cùng với những mất mát về tình cảm quá lớn liệu rằng các em có thể vượt được qua khi không có ai dang tay ra đón?

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Anh Bùi Văn Khéo (thôn Bình Hạ, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

ĐT: 0977.430.792 (của cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Hà - trường Tiểu học Yên Thọ)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Phạm Oanh