Bắt giam người mẹ đánh con gái chấn thương sọ nãoNgười phụ nữ 26 tuổi bị Công an quận 12 (TPHCM) bắt tạm giam do đánh con gái ruột chấn thương sọ não.
Người mẹ đánh con 3 tuổi đến chết từng sử dụng ma túyNgày 23/5, Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử bị cáo Trần Thị Dung (27 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) về tội Giết người. Bị cáo khai nhận trước đây có vài lần sử dụng ma túy.
Mẹ đánh con tím người, bắt cởi quần áo quỳ ngoài đường vì… nói dối!Được cô giáo cho nghỉ học, L. không về nhà mà tự ý đi chơi điện tử sau đó về nói dối mẹ. Người mẹ biết sự việc đã đánh con bầm tím khắp người, bắt cởi quần áo quỳ ở vỉa hè trước nhà.
Clip “mẹ đánh con dã man” gây phẫn nộ Internet tuần qua(Dân trí)-Clip mẹ dùng roi đánh con với tiếng khóc xé lòng của đứa bé khiến nhiều người xem không thể cầm lòng. Ngoài ra tuần qua còn có các clip nổi bật như màn dọa ma khủng khiếp, cậu bé 8 tuổi nhảy cực tài tình, thiếu nữ vô tình phụt cả bình cứu hỏa vào mặt...
Mỹ: Mẹ đánh con tới chết vì "tội" khóc và không chịu ngủMột phụ nữ 20 tuổi ở Missouri, Mỹ, đã đánh chết đứa con ruột 13 tháng tuổi của mình chỉ vì bé không chịu nín.
Clip mẹ đánh con gái 3 tuổi dã man vì bị mất đồ khiến dân mạng phẫn nộĐoạn clip ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ nắm tóc để nhấc bổng con gái 3 tuổi của mình lên và đá vào lưng khiến cô bé ngã nhào vì cho rằng cô bé đã làm thất lạc chiếc máy tính bảng khiến nhiều người xem phẫn nộ vì hành động dã man và vô nhân tính.
Hậu quả nặng nề của việc đánh con là gì?Đánh con không phải là một hình thức kỷ luật được khuyến khích. Các chuyên gia nói rằng khi bố mẹ đánh con, không chỉ đứa trẻ phải chịu hậu quả mà chính bố mẹ cũng không nhận được kết cục tốt đẹp.
Tuổi thơ đòn roi: Đừng để yêu thương hóa hận thù!Thấy chị đánh con, bà ngoại xót cháu vào can ngăn liền bị chỉ đẩy ra cùng lời oán hận: “Ngày trước mẹ đánh con, hành con, giờ con đánh con là bình thường”.
Tình cờ gặp vợ cũ của chồng bế một đứa trẻ, về nhà tôi lập tức ly hônThoạt nhìn, tôi đã nhận ra ngay người ngồi đối diện mình là vợ cũ của chồng tôi. Thế nhưng, người khiến tôi chú ý nhiều hơn lại chính là cậu bé khoảng hai tuổi, đang ngồi trong vòng tay cô ấy.
Cuộc hội ngộ của những “chiến binh nhí sinh non” từng nặng chỉ 600 gramHội trường tầng 7 Vinmec Times City tràn ngập tiếng cười, những cái ôm và cả giọt nước mắt xúc động trong “Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ - Ý chí phi thường”, hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17/11.