Rộn ràng lễ khai hạ Mường BiCác ngày từ 6 – 8 tháng Giêng âm lịch, tại huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã diễn ra lễ khai hạ Mường Bi, đây là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Mường. Sau lễ khai hạ, người Mường mới bắt tay vào các công việc, mở đầu cho một năm mới.
Tưng bừng khai hạ Mường BiHàng năm, cứ vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân Hòa Bình lại nô nức đi tham dự lễ Khai hạ Mường Bi -một Mường lớn nhất tỉnh Hòa Bình.
Tưng bừng Khai hạ Mường BiĐể tưởng nhớ những người có công lập đất, lập mường và cũng là dịp người dân vui chơi sau một năm lao động vất vả, sáng ngày 10/2 (mùng 8 Tết), tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã diễn ra lễ Khai hạ Mường Bi năm 2011.
Lên “vương quốc cổ vật” khám phá cuộc sống của người Mường BiỞ Mường Bi cầm thanh sắt nhọn thuốn sâu xuống đất cũng có thể va vào… đồ cổ. Đồ cổ nhiều đến mức khi đi làm nương rẫy, người dân tìm thấy xếp thành đống bên góc bờ. Và đã có lúc, dân đồ cổ đổ xô về đây kiếm tìm…
Mùa xuân ở thung lũng mâyThung lũng này quanh năm mây phủ nên Lũng Vân còn có tên gọi là Thung mây. Đỉnh Thung mây cao trên 1.600 m so với mặt nước biển, được ví như cái nóc nhà của vùng đất Mường Bi - một trong 4 Mường lớn nhất của tỉnh Hòa Bình.
Làm giàu ở nông thôn: Bí quyết trồng bưởi đỏ sai quả như chùm nho ở xứ MườngMột cây bưởi cho thu vài trăm quả, thậm chí là cả nghìn quả không còn là chuyện lạ ở vùng bưởi huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Ông trời đã ban cho đất Mường Bi (Mường lớn nhất - Tân Lạc) khí hậu ôn hòa để cho cây bưởi phát triển tốt. Các lão nông nơi đây cũng sở hữu bí quyết bắt bưởi ra sai quả mà nhiều người phải thốt lên: sai quả như nho...
Mã số 5877: Mẹ già bị điếc lặng lẽ gồng gánh con gái tâm thần suốt 30 nămCuộc đời đã lấy đi của bà Lù Thị Mịnh (Điện Biên) thính giác, sức khỏe và cả người chồng. Suốt 30 năm qua, điều duy nhất bà còn nắm giữ là tình mẫu tử dành cho cô con gái bệnh tật.
Lễ Khai hạ dân tộc Mường quy mô lớn nhất từ trước đến naySáng 29/1 (mùng 8 tháng Giêng), UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ Khai hạ dân tộc Mường năm 2023. Lễ hội quy tụ 4 vùng Mường lớn ở Hòa Bình về tham dự với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương ở miền BắcCơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong đêm nay nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường ở Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ...
Lên Lũng Vân - "nóc nhà của xứ Mường"Chúng tôi lên Lũng Vân, “nóc nhà của xứ Mường” ở huyện Tân Lạc, Hoà Bình. Từ thị trấn Mường Khến, qua Địch Giáo, đường đèo Dốc Mùn dài 13 km ngược lên những triền núi chìm trong mây, thấp thoáng những mái nhà sàn như trong một bức tranh thuỷ mặc.
Moong Lồ hay chuyện về con hổ kỳ vĩ nhất Đất ViệtTrong tiềm thức người Việt cổ, loài hổ hiện thân của các thế lực thiên nhiên, gần gũi mà cũng là tai họa khủng khiếp. Hơn hết là Moong Lồ - con mãnh hổ kì vĩ còn ghi dấu ấn đến tận hôm nay...
Mã số 5701: Nỗi đau mất 6 người con, chồng ruồng bỏ và ước mơ lạ đời của bà lão nghèoMất 6 người con, chồng đi lấy vợ khác, bà Hạn Thị Mỷ (75 tuổi) sống thui thủi, nghèo khó và cô độc ở góc vườn, trong căn lều giữa khóm chuối già, chỉ ước khi nhắm mắt có chiếc áo quan đàng hoàng.