Đề án 89: Đầu tư đào tạo "máy cái" cho nền giáo dục phải thỏa đáng!GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận định: Đề án 89, có mục tiêu rất đúng và trúng là đào tạo giảng viên đại học, có thể hiểu đây là đào tạo những "máy cái" nguồn nhân lực của giáo dục".
Vinaxuki bán nhà máy: "Cái chết" được báo trướcSự việc Nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) của Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) phải bán để trả nợ đã khép lại giấc mơ sản xuất ô tô “Made in Việt Nam” của ông Bùi Ngọc Huyên - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vinaxuki. Dù kết cục này đã được dự báo, song không ít người thấy tiếc nuối.
Kinh doanh điện máy: Cái khó ló cái khôn!Hết Wonderbuy, Best Carings, giờ đến trung tâm điện máy HomeOne tuyên bố phá sản. Câu hỏi đặt ra cho các trung tâm điện máy: Ai sẽ là người kế tiếp? Và trong tình hình khó khăn, lại nảy ra một mô hình kinh doanh điện máy mới. Mô hình BestMua: luôn bảo đảm giá thấp nhất!
Giáo dục đại học chưa phải là “máy cái” tạo ra “nguồn nhân lực chất lượng cao”GS Đặng Văn Soa: “Hệ thống các trường đại học phát triển rất nhanh, nhưng thực sự chưa mạnh về nội lực, chưa phải là “máy cái” đủ sức tạo ra “nguồn nhân lực chất lượng cao”, đáp ứng cho sự phát triển mọi mặt của đất nước và nhu cầu xã hội, nhất là chưa thể hội nhập sâu vào thị trường lao động quốc tế”.
Nhà báo Trần Đăng Tuấn: Tôi ủng hộ bỏ hết “biên chế suốt đời”, bắt đầu từ cán bộ quản lý“Tôi ủng hộ bỏ hết “biên chế suốt đời”, cả công chức và viên chức, nhưng bắt đầu từ biên chế cán bộ quản lý. Chính bộ máy quản lý này phải bị đặt vào sức ép khắc nghiệt nhất đầu tiên. Để không có vị lợi, quan liêu, lạm quyền. Khi có cái máy cái chạy tốt, thì máy móc khác mới vận hành đúng nghĩa”.
Hướng đi nào cho trường cao đẳng sư phạm địa phương?Trường sư phạm là "máy cái" của giáo dục vì thế sau khi các trường cao đẳng nghể, dạy nghề chuyển về Bộ LĐ-TB-XH quản lý, Bộ GD-ĐT chỉ còn quản lý các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP). Tuy nhiên các trường CĐSP địa phương phần lớn lại trực thuộc Sở GD-ĐT.
Người đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng“Anh đến với em một lúc được không? Em buồn và trống trải quá. Mấy hôm nay mưa chẳng lúc nào ngớt. Em ước có anh bên cạnh …” . An chưa kịp nói hết dòng cảm xúc, đầu dây bên kia giọng Tuấn vội vã: “Vợ anh ở nhà” rồi cúp máy cái rụp.
Ảnh hạnh phúc cuối cùng của gia đình bác sĩ trên chuyến bay 241 người chếtBức ảnh chia sẻ khoảnh khắc của gia đình 5 thành viên gồm 2 vợ chồng bác sĩ và 3 con nhỏ trên chuyến bay của Air India khiến nhiều người xúc động. 32 giây sau đó, máy bay bốc cháy như quả cầu lửa.
Tai nạn máy bay tỷ USD: Cú đâm rung chuyển bảo hiểm toàn cầuChiếc Boeing 787 rơi, hơn 240 người thiệt mạng. Phía sau bi kịch là bài toán bồi thường "khủng", có thể vượt 1.000 crore Rs, đẩy ngành bảo hiểm hàng không vào cuộc chơi đầy rủi ro.
Tài xế nghi ngáo đá lái ô tô tông 3 xe máy khiến 2 người thương vongSau khi sử dụng ma tuý, Bùi Văn Nhật Duy (20 tuổi) đã lái ô tô tông lần lượt 3 xe máy trên tỉnh lộ 869 (Tiền Giang) làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Vợ mặc váy nóng bỏng đi ăn nhà hàng, trở về nhà liền đòi ly hôn tôiTôi nhìn vợ với cảm giác sợ hãi. Cô ấy dường như vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, dịu dàng nhưng tình cảm dành cho tôi thì không còn chút nào nữa...