Người mẹ 87 tuổi nuôi 125 đứa con: "Má mất, tụi con đừng đến viếng hoa"Bán nhà phố, làm đủ thứ nghề để nuôi những đứa trẻ tàn tật không chút máu mủ, má Mười ở tuổi 87, hạnh phúc khi "lãi" được hơn 100 đứa con.
Một đêm ấm áp tại mái ấm Thiện DuyênVừa qua, Má Mười và các em nhỏ mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn tại mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi, TP.HCM) đã có một đêm ấm áp, tràn ngập niềm vui.
04:41Một đêm ấm áp tại mái ấm Thiện DuyênVừa qua, Má Mười và các em nhỏ mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn tại mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi, TP.HCM) đã có một đêm ấm áp, tràn ngập niềm vui.
Gần 30 năm nuôi những đứa “con dưng” ngơ ngácSau khi đất nước giải phóng, má Mười quay lại chiến trường xưa, cũng là nơi má đã sinh ra, để tìm lại những ân nhân trong thời loạn lạc. Từ đây, cái duyên đã đưa đẩy má đến với những mảnh đời bi đát…
Mẹ thương binh nuôi gần trăm con tật nguyềnNhững đứa trẻ chân tay co quắp, trí tuệ kém phát triển bị những người sinh ra chối bỏ thì má Mười lại “ôm vào lòng”. Với bà, những hình hài dị tật kia là con cái. 8 năm nay, bà dốc lòng dốc sức để nuôi nấng đàn con tật nguyền.
Dấu ấn trên hành trình 10 năm phát triển của Vinpearl Safari Phú QuốcHành trình 10 năm của Vinpearl Safari Phú Quốc là câu chuyện về những bước đi tiên phong, về cách nâng niu sự sống, và về cam kết kiên định với sứ mệnh bảo tồn thiên nhiên.
Dù loạt show bị hoãn, Ngọc Sơn vẫn ủng hộ Đà Nẵng và trẻ mồ côi chống dịchNgọc Sơn ủng hộ 200 triệu đồng tiếp sức Mái ấm Thiện Duyên và người dân Đà Nẵng. Trong thời điểm dịch bệnh, dù thu nhập giảm xuống nhưng Ngọc Sơn vẫn giữ tâm thái bình thản, đón nhận mọi thay đổi.
Cỏ Mềm: Hành trình một thập kỷ phát triển mỹ phẩm “lành và thật”Mười năm trước, Cỏ Mềm ra mắt thỏi son gạo đầu tiên, khởi đầu hành trình mỹ phẩm thiên nhiên “lành và thật”. Từ nhà máy chuẩn cGMP đến 80 cửa hàng, thương hiệu từng bước khẳng định vị thế và mang giá trị an lành tới cộng đồng.
Nghẹn ngào đám cưới nơi mái ấm tình thươngNhững ngày qua, mái ấm Thiện Duyên (huyện Củ Chi, TPHCM) rộn ràng tiếng nói cười bởi ai cũng vui và mừng cho chị Trần Duyên Ngọc, thành viên của mái ấm lên xe hoa về nhà chồng.
Má Tám kể chuyện đêm khóc thương chồng con hy sinh, ngày đi chiến đấu“Chồng và con hy sinh ai mà không khóc, không buồn. Nhưng khóc cũng không làm cho người thân của mình sống lại được, còn quân thù thì vẫn còn đó. Chỉ có cách là phải đứng lên đánh đuổi chúng...”.
"MC nức tiếng miền Tây" hé lộ lý do ở ẩn và không gian sống sang chảnhTrong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", MC Anh Thơ tiết lộ lý do hạn chế hoạt động nghệ thuật, đồng thời chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình.
Đi chợ Tết với má, hồi xưa...Vui nào vui bằng ngày vui chợ Tết. Đó là một thế giới lung linh sắc màu, nhộn nhịp trên bến dưới thuyền và dường như, đó là nơi Tết đến sớm nhất ở quê tôi.