Em mở quán, chị dâu thường đến lấy đồ thừa và sự thật thắt lòng phía sauTên tôi là Quỳnh, 28 tuổi, là con một trong gia đình có bố mẹ mở quán bán hàng ăn ở thị trấn. Vì quán lâu đời, vị ngon, giá lại phải chăng nên rất đông khách.
Chồng xuất ngoại, vợ ngoại tình!Anh S. đi xuất khẩu lao động, chị N. ở nhà mở quán bán hàng ăn uống nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Một vài năm đầu quán ít khách, nhưng rồi ngày càng có nhiều người đàn ông ghé ăn nhậu đến khuya bởi chị N. cứ phơi phới sức xuân, mắt liếc “đẩy đưa”.
Bị tai nạn được người lạ giúp đỡ, chàng trai TPHCM quay lại trả ơn đặc biệtHồi cuối tháng 10, Long Hoàng bị tai nạn trên đường về nhà, được cô bán bún mắm, anh bán xôi chiên và chủ tiệm thuốc giúp đỡ. Một tháng sau, anh quay lại trả ơn họ theo cách đặc biệt.
Quán cà phê trong nhà cổ Hà Nội, khách muốn vào phải "khom lưng, cúi đầu"Để vào được quán cà phê phố cổ, du khách phải đi xuyên qua một cửa tiệm thời trang, rẽ vào con ngõ nhỏ sâu 200m. Bên trong, khoảng sân bình yên mở ra như một thế giới khác.
Vợ chồng già vật lộn với quán hột vịt, nuôi con trai tâm thầnTuổi đã cao, vợ chồng bà Huê vẫn phải bám vỉa hè mỗi đêm, chật vật với cuộc mưu sinh đến rạng sáng để kiếm tiền nuôi con trai bị tâm thần. Bao năm, số phận chưa dừng thách thức với gia đình nhỏ.
Mua bán nhiều cô gái trẻ, "nữ quái" và đồng bọn lĩnh ánBỏ ra vài triệu đến vài chục triệu đồng để mua hàng loạt cô gái trẻ đưa về Đắk Lắk phục vụ trong quán karaoke, "nữ quái" 39 tuổi và 9 đồng phạm bị bắt giữ, xét xử.
Hà Nội: Bán loại trà sữa nướng độc lạ, quán vừa mở cửa 30 phút đã hết chỗHương liệu trà sữa thảo mộc, kỳ tử… được giới thiệu là "100% thiên nhiên và tốt cho sức khỏe". Tuy nhiên, sức hút của loại thức uống này lại nằm ở… chiếc niêu bằng đất.
Hàng loạt quán vị trí đắc địa, trung tâm thương mại sầm uất ế kháchNhiều hàng quán ẩm thực, thời trang, trung tâm thương mại ở TP Cần Thơ thời gian qua rơi vào tình cảnh ế ẩm. Nhiều chủ phải trả lại mặt bằng thuê vì kinh tế khó khăn.
Quán cơm tấm bán theo giờ "âm phủ" khiến Trấn Thành, Việt Hương mê mẩnChỉ bán từ 22h đến 3h sáng, thế nhưng quán "cơm tấm âm phủ" của gia đình chị Nhật Hạ (36 tuổi) lúc nào cũng đông nghịt. Đặc biệt, đây còn là quán ruột của giới nghệ sĩ nổi tiếng tại TPHCM.
Bé gái 14 tuổi bị mua bán, đánh đập, ép phục vụ khách trong quán karaokeCác đối tượng mua, bán một bé gái 14 tuổi tại tỉnh Quảng Nam với giá 38 triệu đồng, sau đó đưa về tỉnh Quảng Ngãi đánh đập, ép buộc cháu phục vụ khách tại quán karaoke.
Vì sao phố ẩm thực trung tâm TPHCM vắng khách?Phố ẩm thực trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TPHCM) được đưa vào hoạt động gần một năm nay, hiện đại, đa dạng nhưng bớt đông vui hơn những hàng quán trên cùng tuyến đường nhiều năm về trước.
Quán bán bún bò ở TPHCM giá 10.000 đồng/tô, mỗi ngày bán chỉ 1 tiếng8h30, hàng bún của bà Vũ Thị Kim Dung (62 tuổi) dù mới mở cửa nhưng đã có hàng chục người chờ mua. Ai cũng tranh thủ đến sớm vì... chậm chân là hết.