Tổng Bí thư: Cán bộ cần trọng dân, có trách nhiệm, không mị dân! Nhấn mạnh yêu cầu với cán bộ Mặt trận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở tinh thần “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, làm dân tin, không mị dân”.
Mị dân Sau cuộc bầu cử sơ bộ ngày 16/10 của phe trung tả để chọn ứng viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Italy vào tháng 4/2006. Thủ tướng Silvio Berlusconi đã phải chịu nhiều sức ép lớn của phe đối lập. Ông bị chỉ trích tới tấp từ chính sách kinh tế cho đến cả cách làm thẩm mỹ da mặt và đầu tóc.
Tổng Bí thư: "Không được mị dân, theo đuôi quần chúng" Yêu cầu thấm sâu lời dạy của Bác về tinh thần "làm công bộc của dân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, muốn vận động người dân, trước hết mỗi cán bộ, Đảng viên phải gương mẫu…
Nhà khoa học vô tình “nối giáo” cho doanh nghiệp mị dân? “Quảng cáo sử dụng thuật ngữ khoa học làm lóa mắt người tiêu dùng là một “thủ đoạn’ đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Các nhà khoa học phải chung tay lên tiếng góp phần bảo vệ người tiêu dùng và cả uy tín của mình”.
Nhân vật Mị thành cảm hứng cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên thời trang Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ) cũng như vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, nhà thiết kế thực hiện BST "Hygge" để tôn vinh văn hóa truyền thống của người H'Mông.
Quang Tuấn tiếp tục đóng phim kinh dị, khán giả ám ảnh vì cảnh "máu me" Sau khi ghi dấu ấn trong nhiều phim kinh dị ăn khách như "Bóng đè", "Thất sơn tâm linh", "Bằng chứng vô hình"... diễn viên Quang Tuấn tiếp tục góp mặt trong tác phẩm kinh dị "Tết ở làng địa ngục".
Bị chủ "bùng lương", hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà Giang Hai người dân tộc H'Mông đã làm việc quần quật tại Hà Nội nhưng không được trả lương. Vì vậy, họ quyết định đi bộ về Hà Giang dù "không một xu dính túi".
Đêm nhạc của Hoàng Thùy Linh: Hoành tráng, đã mắt nhưng hát live thế nào? "Vietnamese concert" của Hoàng Thùy Linh khiến khán giả choáng ngợp bởi sự đầu tư hoành tráng, công phu. Thế nhưng, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn là điều khiến nhiều người quan tâm, bàn tán.
"Vùng đất quỷ tha ma bắt" - Chẳng có ma mãnh nào đáng sợ bằng con người Mở đầu bằng những truyền thuyết ma mị và không khí ngột ngạt của một vùng quê còn nhiều định kiến, đến cuối cùng, cuốn tiểu thuyết lại cho độc giả thấy chẳng có ma mãnh nào đáng sợ bằng con người.
Vụ hai người H'Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang: Chủ thầu hứa sẽ trả tiền Liên quan đến sự việc hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà Giang, cuối tháng 7, chủ thầu hứa sẽ chi trả hết số tiền lương còn nợ.
Thông tin bất ngờ vụ hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà Giang Hai người H'Mông đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang không phải là vợ chồng. Chính quyền địa phương sẽ làm việc với chủ thầu để xem xét cụ thể việc họ bị "bùng" lương.
Cà phê Tứ Phủ đầu tư 15 tỷ đồng từng gây "sốt" bất ngờ thành… bãi giữ xe Quán cà phê Tứ Phủ nằm trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TPHCM) đóng cửa khiến nhiều người bất ngờ, tiếc nuối.