"Lấy chồng người ta" không “nóng” như quảng cáo(Dân trí)- Vẫn là những ám ảnh không thôi về thân phận người phụ nữ, “Lấy chồng người ta” mang tới cho khán giả lời cảnh tỉnh về quy luật nhân quả. Tuy nhiên so với đoạn trailer và phần quảng cáo “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”, phim không “nóng” đến thế…
“Lấy chồng người ta” tham gia LH phim quốc tế Toronto 2012(Dân trí)- Bộ phim Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh đã chính thức nhận được lời mời tham gia Liên hoan phim quốc tế Toronto (lần thứ 37), diễn ra từ ngày 6/9/2012 – 16/9/2012 tại thành phố Toronto, bang Ontario (Canada).
“Lấy chồng người ta” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lưu Huỳnh(Dân trí)- Khi Áo lụa Hà Đông ra mắt, cái tên Lưu Huỳnh đã gây chú ý với khán giả. Áo lụa Hà Đông với những câu chuyện đẫm nước mắt, với những cảnh quay cầu kỳ… đã để lại nhiều ấn tượng. Lấy chồng người ta được hứa hẹn là tác phẩm tâm huyết của Lưu Huỳnh.
Cảnh “nóng” nào ấn tượng nhất phim Việt?Giờ đây, phim Việt đang rộ lên màn “cởi” nhất là trailer phim mới. Năm 2012, trailer của những “Ngôi nhà trong hẻm”, “Mùa hè lạnh”, “Lấy chồng người ta”... toàn thấy “cảnh nóng”...
Huy Khánh thân thiết với Đinh Y Nhung(Dân trí)- Xuất hiện tại buổi ra mắt phim tối qua 17/7, Đinh Y Nhung và Huy Khánh đã thể hiện sự thân thiết, tình cảm. Họ vừa là bạn diễn của nhau trong bộ phim nhựa mới, Lấy chồng người ta (đạo diễn Lưu Huỳnh).
“Thiên mệnh anh hùng” đoạt Cánh Diều Vàng6/11 phim tham gia hạng mục Phim điện ảnh đã có giải, trong đó giải vàng thuộc về <i>Thiên mệnh anh hùng</i>, giải bạc thuộc về <i>Lạc lối</i> và các bằng khen thuộc về <i>Cát nóng, Nhà có 5 nàng tiên, Lấy chồng người ta</i> và <i>Scandal</i>.
Những nhân vật nữ “khó nhằn” của đạo diễn Lưu Huỳnh(Dân trí)- Lưu Huỳnh từng làm nên một “cô Dần” cho Trương Ngọc Ánh trong “Áo lụa Hà Đông”. Lưu Huỳnh cũng làm nên một cô Lụa xinh đẹp, nhiều bi kịch cho Đinh Y Nhung trong “Lấy chồng người ta”. Bắt tay vào phim mới, Lưu Huỳnh sẽ có một ngọc nữ mới…
Chồng "cưa đôi" tiền sinh hoạt nhưng vẫn bắt tôi làm osinTôi mệt mỏi với "tiêu chuẩn kép" quá đáng của chồng.
Cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ và lời cầu xin của em trai chồng khiến tôi chết lặngTôi từng nghĩ 1 tỷ là cái đích lớn nhất đời mình, cho đến ngày em trai chồng chạy tới quỳ xuống giữa sân cầu cứu.
Chồng nói kiếm tiền vì gia đình, tôi vẫn bật khóc vì điều nàyTôi từng nghĩ mình sẽ yêu chồng cả đời. Nhưng sau 8 năm bên nhau, điều khiến tôi sợ nhất không phải ly hôn hay phản bội, mà là một ngày nào đó tôi không còn cần anh trong cuộc sống của mình nữa.
Tôi không dám tái hôn vì một lời hứa với người chồng đã mấtTôi mới 31 tuổi, vẫn còn trẻ, vẫn còn khao khát yêu thương. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tái hôn, tôi lại thấy mình giống như một người vợ phản bội.
Chữ hiếu của thế hệ “bánh mì kẹp”Chữ hiếu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mất đi giá trị thiêng liêng của nó. Nhưng chữ hiếu sẽ vẹn tròn hơn khi được đặt trên nền tảng sự độc lập tài chính của cha mẹ và năng lực tự chủ của con cái.