Chuyện tình định mệnh, lạc mất nhau trong 2 năm của nữ doanh nhân thành đạtTôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã tích trữ nước mắt trong suốt 2 năm qua để đợi ngày này.
Chúng ta có tất cả nhưng lại lạc mất nhauCuộc đời dài rộng, lòng người nông sâu và sự chia ly thì vẫn hiển hiện trong từng thời khắc đồng hồ chuyển dịch. Nhiều năm sau chúng ta có tất cả nhưng đáng tiếc người ở bên cạnh lại không còn là chàng trai ngày ấy nắm tay tôi nữa. Bởi vì giữa thanh xuân hối hả, mình đã lên chuyến xe ngược đường…
Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhauNgồi chung một giảng đường, chia chung những bồng bột tuổi trẻ, khi 20 tuổi, ta là tình đầu của nhau.
Nhật ký radio - 19: Vì những điều vụn vặt ta đã lạc mất nhauChương trình được phát sóng vào 8h thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên báo điện tử Dân trí tại địa chỉ dantri.com.vn
Em muốn ở bên một người đàn ông như thế nào?"Sau này, dù gió mưa giăng đầy, em vẫn muốn được nắm chặt bàn tay anh ấy. Chỉ là trong một thoáng chốc yếu lòng nào đó, tụi em đã để lạc mất nhau"...
Vụ 7 thuyền viên mất tích: Lời kể của người duy nhất trở vềBám vào tàu được gần 2 giờ thì anh Vui nhìn thấy một tàu giã cào từ xa, cả hai quyết định cởi hết quần áo bơi tay không tới kêu cứu. Nhưng tiếng sóng biển quá lớn, hai anh gọi mãi mà không ai nghe thấy. Bơi được một lúc thì hai người lạc mất nhau, anh Vui không còn thấy anh Cường nữa.
Cuộc đời đắng cay của gã đàn ông mang án giết người(Dân trí) – Xuất thân từ cô nhi viện, lập gia đình, sinh con rồi lại loạn lạc mất nhau, những ngày lang thang chui lủi gầm cầu, lại đâm chết người bạn thâm tình chỉ vì lý do lãng xẹt… , cuộc đời đắng cay của Nguyễn Thành Long kết lại bằng cái án tù 10 năm.
Hương Giang: “Năm mới sẽ làm đám cưới cho mẹ”“Tôi sẽ về Hải Dương cùng chị gái tổ chức lễ cưới cho mẹ. Bác ấy cũng là người yêu đầu của mẹ, hai người yêu nhau rồi lạc mất nhau, giờ tìm được lại, kể như cũng là duyên trời”, 1 trong 3 đệ nhất mỹ nhân gợi cảm Hương Giang chia sẻ về chuyện gia đình.
Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: "Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ""Bình thường em gọi điện thoại chồng luôn nghe máy, nhưng hôm đó em gọi mãi không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành rồi", chị Đào có chồng thiệt mạng trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, nhớ lại.
Người đàn ông vượt hơn 1.000km đoàn tụ với cha già sau 43 năm đi lạcTìm lại được quê hương, gia đình, anh Được tức tốc bắt xe khách vượt hơn 1.000km từ Tây Ninh về Quảng Bình đoàn tụ với người thân, đặc biệt là người cha già gần 90 tuổi mong ngóng anh suốt 43 năm qua.
Suýt bỏ lỡ cơ hội "xuất ngoại" vì hình xămHai tuần một lần, Lê Văn Ba tranh thủ ngày cuối tuần được nghỉ học đi bắn laser xóa hình xăm lớn ở cánh tay. Đây là điều kiện để anh có thể sang Nhật Bản làm việc.