Chuyện về người lính lê dương mang họ Bác HồTừ hàng ngũ quân đội Pháp, Stefan Kubiak đã đứng trong hàng quân của Việt Minh, chiến đấu như một người cộng sản. Với những đóng góp của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, người lính lê dương đó đã được vinh dự mang họ Bác Hồ.
Nhật Bản tập trung “lính lê dương”Cầu thủ đang khoác áo Bolton tiền vệ Hidetoshi Nakata là một trong những cầu thủ xuất sắc của Nhật Bản được gọi tập trung đội tuyển quốc gia trong các trận giao hữu vào tháng 3 tới.
Chiêu mộ Krasic, Juve hết suất mua “lính lê dương”Thông tin từ CSKA Moscow khẳng định đã đồng ý bán ngôi sao Milos Krasic cho Juventus. Dù chưa chính thức tiết lộ nhưng nhiều khả năng thương vụ này buộc Lão bà phải chi không dưới 15 triệu euro.
Sớm thành cựu Vương, Italia bắt chẹt “lính lê dương”Thất bại ê chề của ĐTQG Italia tại World Cup đã khiến LĐBĐ nước này quyết định chỉ cho các CLB được phép đăng ký 1 cầu thủ ngoài EU thay vì 2 như trước đây trong mỗi mùa giải.
Chuyện về hai cô gái Sài Gòn trở thành công chúa nước Trung PhiVào năm 1972, Tổng thống nước Cộng hòa Trung Phi (sau là Vương quốc Trung Phi) thông báo tìm đứa con rơi thời ông đi lính lê dương ở Sài Gòn. Một cô gái lai ở Sài Gòn tên là Baxi được đưa sang Trung Phi.
50 danh thủ ngoại quốc tỏa sáng sân cỏ Anh (P2)Là “lính lê dương” đánh thuê tại xứ sở Sương mù nhưng họ đã đóng góp quan trọng vào việc đưa Premier League trở thành giải bóng đá hàng đầu châu Âu.
Cuộc “đổ bộ” của các ngoại binh<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Không có những vụ chuyển nhượng đình đám như hồi đầu mùa giải, “chợ phiên giữa mùa” cũng đã kịp mang về 40 “lính lê dương” cho các CLB V-League và hạng Nhất.</P>
50 danh thủ ngoại quốc tỏa sáng sân cỏ Anh (P1)Là “lính lê dương” đánh thuê tại xứ sở Sương mù nhưng họ đã trở thành phần không thể thiếu tại Premier League. Hãy cùng Dân trí điểm qua 26 danh thủ ngoại quốc đầu tiên tỏa sáng sân cỏ Anh mọi thời đại.
Chuyện tình của một tổng thống dưới chân cầu GhềnhCây cầu Ghềnh (tỉnh Đồng Nai) 112 tuổi bị tàu kéo sà lan húc đổ sập đang gây xôn xao dư luận và làm ách tắc tuyến đường sắt từ Hà Nội vào TPHCM. Cách đây hơn 60 năm, chính cây cầu Ghềnh này (ngày ấy có tên là cầu Gành) đã chứng kiến câu chuyện tình của một cô gái Biên Hòa với một người lính lê dương, người sau này trở thành tổng thống một nước Châu Phi.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Không ngủ ở Cairo(Dân trí)- "Một nhà văn nói, sở dĩ tôi bỏ phiếu cho ông, vì cha tôi từng đi lính lê dương ở VN và lá phiếu hôm nay là để thay cho... lời xin lỗi"- Nguyễn Quang Thiều chia sẻ khi bất ngờ được bầu vào chức danh Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Á-Phi.
Bỏ công việc lương cao, nữ cử nhân xinh đẹp viết đơn nhập ngũSáng 26/2, Quỳnh cùng với 3.600 tân binh ở Thanh Hóa lên đường nhập ngũ. Cô gái xinh đẹp mang theo nhiệt huyết, hoài bão của tuổi trẻ mong được cống hiến cho đất nước.
Ảnh hiếm về người lính xưa qua ống kính một liệt sỹ nhiếp ảnhQua ống kính của trung sỹ - nhiếp ảnh Phan Tứ Kỷ, hình ảnh người lính chiến đấu ngoan cường, quả cảm với khát vọng về hòa bình, độc lập dân tộc... được khắc họa rõ nét.