Lão nông 4 năm kiên trì tố nhà thầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thi công gian dốiRòng rã nhiều năm liền, lão nông Phạm Tấn Lực (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) gửi đơn tố cáo những vấn đề được cho là có sai phạm của nhà thầu Giang Tô trong gói thầu A3. Trong hành trình "ăn cơm nhà vác tù và... cao tốc", lão nông Phạm Tấn Lực từng bị dọa giết.
Lão "khùng" tố sai phạm ở cao tốc nghìn tỷ nhận bằng khenSau 7 năm, những nỗ lực của lão nông Phạm Tấn Lực trong việc phản ánh sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được ghi nhận. Ông Lực vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Chuyện lão nông, ngài Bộ trưởng và con đường cao tốc 34.000 tỷ đồngTrong rất nhiều tin tức thời sự nóng bỏng tuần qua, câu chuyện lão nông Phạm Tấn Lực (xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 4 năm miệt mài thu thập chứng cớ tố cáo gian lận của nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) khi thi công đường cao tốc 34.000 ngàn tỷ đồng rất đáng suy ngẫm.
Thủ tướng dự kỷ niệm 30 năm thành lập đại học đông sinh viên nhất nướcThủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đại học Quốc gia TPHCM đóng vai trò đặc biệt quan trọng với nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài...
Ngắm hai cây dù khổng lồ làm từ hoa giấy của lão nông miền TâyCặp dù làm bằng hoa giấy do ông Phạm Văn Màu tạo tác có kích thước gần 4m/cây. Mỗi cây dù được chủ vườn rao bán mức giá từ 60 triệu đồng và đã có khách sở hữu.
Trồng lúa kiểu mới cho thu nhập cao, nông dân ở nhà trông cháu vẫn có tiềnThấy được những hiệu quả tích cực từ diện tích lúa thí điểm, nhiều nông dân ở Đồng Tháp muốn được sớm tham gia đề án để tăng thu nhập và có môi trường sống trong lành.
Từ cán bộ nhà nước đến ngã rẽ thành ông chủ công ty triệu USD nức tiếng một vùng10 năm trước, anh Ngãi nhận lương giảng viên 15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình. Song, anh quyết định làm một nghề lạ mà thời gian đầu ai cũng cho là đi "phá hoại nông sản".
Học sinh cầm gậy bóng chày đánh nhau gây náo loạn quán kem ở Bùi ViệnNhóm học sinh Trường THCS Chu Văn An cầm gậy bóng chày đánh một thiếu niên gãy mũi và 4 cái răng ở phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, TPHCM.
Lão nông 68 tuổi leo cây như sóc, tậu nhà phố tiền tỷ từ quả cauDù đã ở ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng lão nông Đoàn Minh (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn rất khỏe mạnh, leo cây cau nhanh như sóc.
Đề xuất khen thưởng lão nông tố cáo sai phạm của nhà thầu Giang TôUBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa có chỉ đạo liên quan đến việc xem xét, khen thưởng đối với ông Phạm Tấn Lực - lão nông đã có 4 năm kiên trì tố cáo nhà thầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thi công gian dối.
Bộ LĐ-TB&XH gặp mặt cán bộ hưu trí phía Nam mừng xuân Ất TỵNgày 4/1, tại TPHCM, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí phía Nam mừng xuân Ất Tỵ năm 2025.
Được tặng giấy khen nhưng ông Lực “khùng” “thấy rất buồn”!Ông Phạm Tấn Lực cho biết, buổi trao giấy khen của UBND huyện Bình Sơn diễn ra chóng vánh tại UBND xã Bình Trung. Buổi lễ có khoảng 6 người, không có đại biểu cấp huyện tham dự.