Tù chung thân vì đánh chết chủ vuông tômTAND tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa sở thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đặng Quốc Việt (SN 1965, ngụ ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).
Lo ngại “phố Trung Quốc” tại Nhà máy nhiệt điện Duyên HảiTừ ngày Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) bắt đầu được xây dựng, ấp Láng Cháo xa xôi trở nên náo nhiệt. Gần đây, hàng loạt các hàng quán đều gắn bảng hiệu ghi chữ Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại nơi đây sắp biến thành một khu "phố Tàu".
Mã số 5186: Cảnh khốn cùng của góa phụ liên tiếp mất 2 con trai, lo tương lai 2 cháuChưa đầy 1 tháng, bà Nguyễn Thị Phúc lần lượt mất đi 2 người con trai vì tai nạn giao thông. Nhìn các cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi, bà khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.
Mã số 5059: 8 năm, ngày nào người mẹ cũng ngóng tiếng con gọi "mẹ ơi!..."8 năm trời gồng mình chạy chữa căn bệnh bại não cho con, gia đình đã lâm vào cảnh kiệt quệ, nhưng chưa khi nào chị Nụ nguôi hy vọng một ngày được thấy con bước đi, được nghe tiếng gọi "mẹ ơi".
03:45Người phụ nữ làm chỗ dựa cho những cô gái lỡ làng và trẻ bị bỏ rơiHai đứa trẻ ăn sữa ngoài, dù hàng xóm láng giềng có thương, cho tiền mua sữa, mua cháo nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chị Thủy gửi con cho người cô ruột đã gần 70 trông coi, còn mình thì đi nhặt ve chai, bán kiếm tiền lo cho con. “Thấy tôi vất vả quá, có người bảo hay là cho bớt một đứa đi nhưng cho sao được. Tôi không mang nặng đẻ đau nhưng chăm bẵm các con từ khi còn đỏ hỏn, các con trở thành một phần cuộc sống của tôi, làm sao mà dứt ra mà cho người khác được. 3 mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”, chị Thủy tâm sự.
Rừng phòng hộ bị chặt phá không thương tiếcDù có bảng cấm chặt phá rừng nhưng nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Cà Mau đang bị chặt phá trái phép hết sức nghiêm trọng.
Mã số 5060: Vợ mới sinh 2 tháng đã phải chăm chồng ung thư "gần đất xa trời"Chị Đến mới sinh con được 2 tháng thì nhận hung tin chồng mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Một mình chị vừa phải tay bế tay bồng chăm con, vừa săn sóc chồng những ngày cuối đời.
Mã số 5128: Người bố nghèo ung thư gan di căn, xin nhà hảo tâm thương con gái 4 tuổiMắc căn bệnh ung thư gan đã di căn phổi, anh Toàn không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân mình nữa, anh khẩn cầu nhà hảo tâm thương bố mẹ già và con gái nhỏ mới 4 tuổi.
Mã số 5138: 2 con thơ "sống mòn" vì bệnh hiếm gặp, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡChào đời chưa được bao lâu, bé Ngọc (6 tuổi) và bé Duyên (4 tuổi) đều mắc bệnh tim to hiếm gặp. Sự sống của 2 con bị đe dọa nhưng không tiền cứu chữa, người mẹ bất lực khẩn cầu.
Mã số 5101: "Bụng bố cứ phình to như cái trống, chị em cháu ôm bố mà khóc"Xơ gan giai đoạn cuối, anh Long đi viện triền miên, trong khi đó 2 con nhỏ, giờ chỉ biết bấu víu vào bà nội hơn 90 tuổi. Cuộc sống gia đình nghèo dần rơi vào ngõ cụt.
25 năm - đêm nào cũng thức...Ngày 11/7/2007, khi bão Man-Yi mạnh lên cấp 12-13, tung hoành trên vùng biển Philippines thì Cần Thơ mưa tầm tã. Tôi vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ trong mưa đêm tưng bừng, ngồi bên bếp lửa nóng rực cạnh những con người nhân hậu. Đã 25 năm qua, cái bếp ăn từ thiện này không đêm nào ngừng nổi lửa.
Cần chấm dứt học thêm vô tội vạHọc thêm vô tội vạ khiến tình thầy trò, môi trường giáo dục bị thương mại hóa, tiền trao cháo múc, có đi học thêm thì có điểm cao.