Làng 400 năm tuổi ở Đắk Lắk được đề cử "Làng du lịch tốt nhất thế giới"Làng Lò - ngôi làng ven biển hơn 400 năm tuổi ở Đắk Lắk - được chọn là 1 trong 5 ngôi làng đại diện của Việt Nam tham gia đề cử giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2026.
Cặp đôi bỏ TPHCM về quê xây nhà độc lạ rộng 312m2, ai thấy cũng ngước nhìnNgôi nhà rộng 312m2 lấy cảm hứng từ cây lưỡi rồng tại quê nhà ở Làng Lò, Đắk Lắk, của vợ chồng chị Thư với những đường cong mềm mại, khiến bất cứ ai đi qua cũng dừng lại ngắm nhìn.
Lời hứa của tướng Hoàng Đan và tiếng hát đặc biệt ở chiến trường biên giớiCa sĩ Kim Tuyết là người phụ nữ duy nhất đến Làng Lò, chiến trường ác liệt nhất sát ngay đường biên, vì nguyện vọng "được nghe văn công hát" của người lính biên giới.
Mẹ khuyết tật nuôi con tâm thần được bạn đọc Dân trí tặng nhà Nhân áiNgày dọn vào nhà mới, bà Mịnh xúc động không thể nói thành lời. Những cử chỉ, ánh mắt và nụ cười của người mẹ góa thay cho lời cảm ơn gửi tới những tấm lòng nhân ái đã dang tay giúp đỡ.
Làng rèn tại An Giang "đỏ lửa" dịp Tết, thợ tất bật giữ nghềNhững ngày cuối tháng Chạp, các lò rèn tại làng rèn Phú Tân nhộn nhịp tăng cường sản xuất hàng bán Tết, chuẩn bị cho một kỳ nghỉ Tết no ấm và trọn vẹn.
Có nụ cười, niềm tin yêu từ Huổi Quang 1: “Hôm nay con rất vui ạ!”Ngày đón nhận lớp học khang trang và nhiều phần quà đặc biệt, bé Thào Thị Ngọc Phương cùng nhiều bạn học sinh ở Huổi Quang 1 (Điện Biên) đã rất háo hức: “Hôm nay con rất vui ạ!”.
Nam sinh đỗ sĩ quan pháo binh, cả làng mở tiệc mừng khiến dân mạng xúc độngHay tin Lò Duy Thắng đỗ Trường Sĩ quan Pháo binh, gia đình và bà con trong bản cùng góp sức mở tiệc ăn mừng. Những hình ảnh ấm áp trong buổi tiệc khiến nhiều người xúc động.
01:28Lò gốm "giẫm chân đất sét" giữa lòng đô thị hiện đạiLàng gồm Đại Hưng 160 năm tuổi là nơi sản xuất và bảo tồn nghề gốm truyền thống ở Bình Dương cũ, nay là TPHCM.
Gợi ý 3 lịch trình khám phá Hà Nội với 17 điểm đến mở cửa miễn phí dịp 2/9Dịp 2/9, Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa. Theo đó, người dân có thể lựa chọn nhiều hành trình khám phá Thủ đô không mất vé tham quan.
Phụ huynh cõng con lội dòng nước xiết vượt sông đi họcKhông có cầu, phụ huynh thôn Làng Trăng (xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) phải cõng con vượt sông để đến trường. Dòng nước chảy xiết khiến phụ huynh và hàng trăm học sinh phải đối mặt với nguy hiểm.