05:07Thương lắm cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ bưng bê kiếm tiền nhập học Thương lắm cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ bưng bê kiếm tiền nhập học
Á khoa cuốc đất thuê kiếm tiền nhập học Kỳ thi tuyển sinh vừa qua, Nguyễn Nhật Anh đạt 26 điểm, đỗ á khoa ĐH Y Dược TPHCM. Ngày nhập học đã đến nhưng Anh vẫn tranh thủ cùng mẹ đi cuốc đất thuê để kiếm tiền nộp học phí.
Nỗi lo của cô học trò chăn bò thuê kiếm tiền nhập học Bị viêm cầu thận, Hà Giang vẫn gắng vượt đau học tập. Đạt giải Ba quốc gia môn Địa lí và được vào thẳng đại học nhưng Giang vẫn đi thi và đỗ vào Trường ĐH Luật TPHCM. Chăn bò thuê một tháng nay, Giang tích cóp được khoảng 1,5 triệu đồng, em đang lo vì khoản tiền này cũng chỉ đủ để đi tàu xe vào trường…
Đỗ 2 trường, nữ sinh nghèo hái ớt thuê kiếm tiền nhập học (Dân trí)-Sinh ra trong gia đình thuần nông thuộc hộ nghèo, suốt 12 năm học, Cẩm Tiên luôn là học sinh giỏi. Kỳ thi ĐH vừa qua, Tiên đỗ 2 trường ĐH và được xét tuyển thẳng một trường khác. Hiện em tranh thủ đi hái ớt thuê với hy vọng kiếm tiền làm thủ tục nhập học.
Nữ sinh mồ côi đạt 29,3 điểm khối A tranh thủ làm thêm kiếm tiền nhập học Bố mất sớm khi em mới học lớp 4, mẹ bị bệnh thoát vị đĩa đệm không lao động nặng nhọc được, kinh tế gia đình không đủ ăn nhưng em Trịnh Thị Hồng luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, cô học trò xứ Thanh xuất sắc đạt được 29,3 điểm xét tuyển đại học khối A.
ĐH Kinh tế TPHCM miễn toàn bộ học phí cho “nữ sinh hái ớt thuê” (Dân trí)-Sau khi đọc bài viết “Đỗ hai trường ĐH, nữ sinh nghèo hái ớt thuê kiếm tiền nhập học” trên <i>Dân trí</i> viết về hoàn cảnh em Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Ban giám hiệu Trường ĐH Kinh tế TPHCM quyết định miễn toàn bộ học phí 4 năm học cho Cẩm Tiên và cả phí nội trú.
Gian nan ước mơ thành bác sĩ của nam sinh nhà khó Sau khi biết kết quả thi đạt 28,85 điểm khối B, em Trình cùng bố rời quê ở Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng đi đóng cốp-pha ở công trình để kiếm tiền nhập học. Mỗi ngày tiền công chỉ 150 ngàn đồng nhưng em cho biết, nếu tiết kiệm, làm khoảng 2 tháng cũng được vài triệu để lo nhập học trường Y.
01:06Mã số 3444: Bà Lý Thị Bảy dàn dụa kể về con trai mình Ra Đà Nẵng làm thuê để kiếm tiền nhập học, khi trở về nhà, em Võ Thanh (sinh năm 2001, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không may gặp tai nạn giao thông hôn mê, tính mạng đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngày em bị tai nạn chính là ngày em từ Đà Nẵng về nhà lấy giấy tờ ra nhập học trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Bố mẹ em đã phải bán con trâu duy nhất của gia đình và vay mượn thêm tiền của anh em, bà con để đóng viện phí nhưng tình trạng của Thanh còn nặng và còn phải điều trị lâu dài…
00:27Mã số 3444: Em Võ Thanh đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với tiên lượng còn nặng nề Ra Đà Nẵng làm thuê để kiếm tiền nhập học, khi trở về nhà, em Võ Thanh (sinh năm 2001, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không may gặp tai nạn giao thông hôn mê, tính mạng đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Ngày em bị tai nạn chính là ngày em từ Đà Nẵng về nhà lấy giấy tờ ra nhập học trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Bố mẹ em đã phải bán con trâu duy nhất của gia đình và vay mượn thêm tiền của anh em, bà con để đóng viện phí nhưng tình trạng của Thanh còn nặng và còn phải điều trị lâu dài…
Bỏ nhà máy làm lái xe công nghệ kiếm 20 triệu đồng/tháng Thu nhập lên tới 20 triệu đồng/tháng, nhưng anh Trần Phi Long chỉ xác định đây là công việc chớp nhoáng khi có sức khỏe.
Công nhân chật vật đóng học phí đầu năm cho con: Có sách, đành cắt sữa! Bước vào năm học mới, nhiều gia đình háo hức đưa con em đến trường. Trong số đó, không ít công nhân trong hoàn cảnh khó khăn cũng đang cắn răng cho con đi học với những khoản phí đè nặng lên vai.
01:47Nuôi rắn dễ hơn nuôi gà, cô gái Đồng Tháp kiếm 800 triệu đồng mỗi năm 6 năm trước, chị Thư bán 1 cây vàng cưới lấy tiền mua rắn giống về nuôi. Đến nay bể rắn của chị cho thu nhập đều đặn hơn 1 tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí vẫn lãi trên 800 triệu đồng.