“Cháu sợ nhất là không được đi học”Thời gian Hiếu điều trị bằng hóa chất, tóc trên đầu em cứ rụng dần, có lúc bụng trương lên, khắp người ngứa ngáy. Hiếu đến trường phải đội mũ để không bị bạn bè trêu. Nhưng điều đó không làm Hiếu sợ, điều em sợ nhất là học dốt, là không được đi học.
Đã sửa lại “giới tính” cho thiếu nữ 17 tuổi không được đi học cấp 2Ngày 25/9, ông La Phúc Thành - Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết trong sáng cùng ngày, ông đã đích thân ký đóng dấu các giấy tờ liên quan đến thiếu nữ Trần Văn Hải (17 tuổi, thôn An Truyền, xã Phú An) thành Trần Thị Hải.
Mã số 1729: Bé 7 tuổi không được đi học vì nuôi mẹ bệnh nặng tại bệnh việnMẹ bị xơ gan gần như không làm được gì, nên dù mới 7 tuổi nhưng Trường đã phải lang thang khắp bệnh viện để kiếm cơm nuôi mẹ sống qua ngày.
Quà nhân ái đến với cháu Hòa và Hải: “Cháu không sợ khổ, chỉ sợ không được đi học và đói”Là hai chị em nhưng lại cùng mẹ khác cha. Năn nỉ, lạy lục mãi chị gái mới thuyết phục được bác và dì không bán em trai đi..
“Thiếu nữ 17 tuổi không được đi học cấp 2” sẽ được “sửa” giới tính sớm nhấtNgày 23/9, trao đổi với PV Dân trí, ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết em Trần Văn Hải sẽ được sửa giấy khai sinh sớm nhất.
Thiếu nữ 17 tuổi không được đi học cấp 2 vì giấy khai sinh ghi giới tính... namĐó là trường hợp trớ trêu của em gái Trần Văn Hải (sinh năm 2000, trú thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì giấy khai sinh nhầm lẫn giới tính từ nữ sang nam.
90 triệu bé gái trên thế giới không được đi họcTrên toàn cầu hiện nay có khoảng 90 triệu bé gái không được đến trường tiểu học do quan niệm cổ hủ rằng nữ giới phải ở nhà, cộng với áp lực xã hội khiến các em phải kết hôn sớm.
Mã số 4171: Xót xa cảnh cậu học trò nghèo bị trường giữ học bạ vì... nợ 550.000 đồngBố mẹ bỏ rơi, Y Hoan sống với ông bà ngoại làm nghề nhặt rác. Cuộc sống quá nghèo, ông bà ngoại nợ nhà trường 550.000 đồng, vì lý do này cậu bé bị giữ học bạ, không được đi học.
Gia cảnh khốn cùng của bé 6 tuổi bị cha bạo hành ở Sóc TrăngMẹ bỏ đi biệt xứ, bố thường xuyên đánh đập, sống trong cảnh nghèo túng không được đi học, nay bố lại đối diện với pháp luật, tương lai của 3 cháu nhỏ vô cùng mịt mờ...
03:34Cháu Hoàng Thị Mũ nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các cô bác,Lúc mẹ cháu mất cuộc sống của chúng cháu khó khăn, cháu không được đi học, sau đó chúng cháu được các cô giáo và bạn đọc của báo Dân trí giúp đỡ nên cuộc sống tốt hơn rất nhiều ạ.
Chưa tốt nghiệp cấp 2, mượn bằng đổi tên để đi học rồi đi dạyTrước việc mới học hết lớp 8 nhưng mượn bằng cấp của hàng xóm để đi học, nữ giáo viên cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên không được đi học và sau đó đã mượn bằng để được đi học, đi dạy.