Người đàn ông hiến máu 313 lần, nay phải cầu cứu vì không tiền chữa bệnhMột người đàn ông Trung Quốc đã hiến máu hơn 300 lần trong suốt 20 năm, nay phải kêu gọi sự giúp đỡ tài chính từ cộng đồng vì bị đột quỵ.
Cụ bà bán sách từng "sốt" mạng: Nay liệt nửa người, không tiền chữa bệnhHình ảnh bà Bông ngồi bệt dưới lề đường để bán sách từng gây chú ý ở TPHCM bởi cuộc đời bi thương của bà. Nhưng 1 năm qua, bà bị liệt nửa người, nằm trong căn trọ chật chội để... chờ phép màu.
Mã số 2658: Không tiền chữa bệnh, vợ nuốt nước mắt nhìn chồng xin về nhà chờ chếtNhìn chồng nằm trên giường, người vợ trẻ nuốt nước mắt, nghĩ đến việc chồng đòi bỏ viện về nhà chờ chết mà chị đành bất lực. Vốn mang căn bệnh tim bẩm sinh, biết bao nhiêu tiền của đổ vào chạy chữa, bệnh chưa khỏi anh lại được phát hiện có thêm khối u ở phổi khiến người đàn ông trụ cột gia đình như sụp đổ hoàn toàn.
Mã số 2445: Thương bé gái bị lở loét khắp người phải nghỉ học vì không tiền chữa bệnhVốn là một cô bé xinh xắn, học giỏi, nhưng căn bệnh quái ác viêm da cơ không chỉ khiến cho thân thể của cháu bị lở loét và càng ngày tiều tụy mà nó còn dần lấy đi tất cả niềm hy vọng, tương lai tươi đẹp của cháu. Đó là nỗi khổ mà cháu Phạm Ngọc Tiên (12 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) đang hứng chịu.
Diễn viên Thành Luỹ: Từ cậu ấm “nghìn lượng vàng” đến tuổi già không tiền chữa bệnhDiễn viên Nguyễn Thành Luỹ - Trung tá Hoàng Đình Duyệt của “Ván bài lật ngửa” vừa qua đời cách đây 3 ngày. Kết thúc một cuộc đời với bao phận nổi nênh, sóng gió, đắng cay… Sự ra đi của ông cũng tựa như sự sắp đặt của số mệnh.
Bạn đọc giúp hơn 80 triệu đồng đến gia đình chị Nguyễn Thị LanNgày 24/10, phóng viên Dân trí cùng cán bộ xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục đến trao 80.250.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nguyễn Thị Lan, nhân vật trong bài viết: “Không tiền chữa bệnh, vợ nuốt nước mắt nhìn chồng xin về nhà chờ chết”
Mã số 1360: Đắng lòng trước khuôn mặt lanh lợi của cậu bé "ngồi cũng bị ngã"(Dân trí)- Mẹ bỏ đi khi mới 6 tháng tuổi, rồi tai nạn bất ngờ ập đến khiến cậu bé Đầy bị dị tật không thể ngồi vững được. Từ đó, ước mơ đến trường của cậu bé bất hạnh này cũng vụt tắt vì người cha quá nghèo không tiền chữa bệnh cho con.
Mã số 2277: Nỗi đau tột cùng của cô bé học giỏi phải nghỉ học vì không có tiền chữa trị chânNgày mẹ mất vì không có tiền chạy chữa bệnh tật, Phạm Thị Linh, một học sinh lớp 8 học rất giỏi ở xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh hứa trước vong linh mẹ sẽ cố học thật giỏi để có ngày trở thành bác sỹ cứu những người bị bệnh như người mẹ thân yêu của mình. Nhưng lời hứa ấy đã tan biến khi 5 tháng sau chân phải Linh mắc phải chứng bệnh lao khớp háng, không thể đi lại được. Không tiền chữa bệnh, Linh như cành cây cuối thu, khẳng khiu khô héo có thể lìa rơi bất cứ lúc nào.
Thu Cúc TCI tích điểm tặng quà, tổng giá trị 200 tỷ đồng cho khách hàngHệ thống y tế Thu Cúc TCI công bố chương trình tri ân khách cũ từ khi thành lập bệnh viện đến nay, mang đến lợi ích cho những người đã từng chữa bệnh hoặc thăm khám thai sản tại đây trong suốt hàng thập kỷ qua.
Bị cây đổ đè liệt tứ chi, người đàn ông bật khóc khi biết cảm giác đauSau tai nạn kinh hoàng, khi ý thức dần trở lại, anh Long mới cảm nhận được nỗi đau thể xác và bật khóc hàng đêm vì luôn nghĩ bản thân là gánh nặng của gia đình.