“Tôi không yêu chồng, tôi yêu người cũ”Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Sau khi cha mất, vì nhà nội ghét bỏ, mẹ rời quê vào Nam kiếm sống, bỏ tôi ở lại với gia đình chú thím. Một thời gian sau, biết tôi sống tủi nhục thì mẹ về mang theo tôi đi.
"Chị ấy không yêu chồng nữa nhưng cũng không chịu nhường cho tôi"Nhiều người chỉ trích tôi vì họ cho rằng tôi là tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác. Thực tế thì khi tôi đến, vợ chồng họ đã có những rạn nứt rồi.
Sự lựa chọn khó khăn của một người đàn bà không yêu chồngChồng tôi vốn là một người đàn ông hiền lành. Chính vì anh hiền lành, tốt tính nên tôi mới chấp nhận lấy anh khi đời mình đang gặp cơn sóng gió. Anh từng nói: “Tuy anh không có nhiều tiền, anh không đẹp trai như người ta, nhưng anh chắc chắn anh yêu em nhiều hơn tất cả những người đàn ông mà em từng gặp”.
Ấm ức khi về quê đón Tết, chồng luôn dành "ngày vàng" cho người yêu cũHậu nhắn tin cho bạn gái cũ của chồng: "Tôi sẽ ly hôn, hai người đến với nhau cho thỏa ước nguyện". Chị ta đáp lại: "Chị không yêu chồng em và chồng em cũng vậy".
Luôn miệng nói xấu chồng với mẹ chồng, tôi gặp quả đắngKhông phải tôi không yêu chồng, tôi rất yêu anh ấy là đằng khác. Đó là thứ tình cảm dành cho người yêu đầu tiên, và cũng là cha của các con mình, rất chung thuỷ nhưng đôi khi quá cầu toàn, kiểm soát.
Mâu thuẫn vợ chồng không nên giải quyết bằng người thứ baTôi là phụ nữ đã có gia đình và một cô con gái đáng yêu. Tôi không thấy anh nói chi tiết rằng vợ anh không yêu chồng thể hiện ra như thế nào, nhưng anh hành động và suy nghĩ như thế rất đáng khen ngợi.
Chồng "vui chơi ra sản phẩm", tôi đành tha thứ sau khi con trai hỏi một câuNgười ta nói: “Tha thứ cho kẻ phản bội là tự làm khổ chính mình”. Nhưng khi nghe con trai lớn hỏi, tôi bất ngờ nghẹn lại và tìm thấy câu trả lời.
Bị sếp sàm sỡ, tôi mách chồng để rồi ngã ngửa khi nghe câu trả lờiNghe những lời chồng nói, tôi thực sự không dám tin. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, chẳng lẽ vừa cưới 7 tháng lại ly hôn?
3 năm liền giỗ chồng, tôi đều trốn đi nơi khác vì một lý do xót xaNgười ta bảo đến tuổi xế chiều, nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Nhưng ở tuổi gần 70, tôi vẫn không thể nào đối diện với ngày giỗ của chồng.
Chồng ngoại tình còn chê vợ là osin nhưng tôi ly hôn vì câu nói khácTôi tưởng mình lấy được người chồng tuyệt vời cho đến khi cô bồ nhắn tin vạch trần: “Anh ấy bảo ở với chị chỉ như thuê osin chăm mẹ mà thôi”.
10 năm nhận nuôi con trai, tôi đau đớn trước cú lừa ngoạn mục của nhà chồngKhi người phụ nữ ấy xuất hiện, tôi mới biết mình đã sống trong một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo suốt 10 năm qua.
Mẹ sống buông thả, tôi mất chồng vì nỗi nhục không thể gột rửaChứng kiến ánh mắt khinh miệt của nhà chồng, sự lạnh nhạt của người đầu gối tay ấp, tôi hiểu có những vết nhơ không phải do mình gây ra nhưng vẫn phải gánh chịu.