Gần 1 triệu người trẻ không đi học, không đi làm, nằm nhà "mơ" lương 1,4 tỷNhà chức trách Anh cảnh báo về sự xuất hiện của một nhóm thanh niên không đi học, không đi làm, nằm nhà chờ đợi những công việc có mức lương trên 40.000 bảng/năm (gần 1,4 tỷ đồng).
Giải bài toán 1,35 triệu thanh niên không đi học, không đi làm như thế nào?Trước báo cáo về việc 1,35 triệu thanh niên không đi học cũng không đi làm, chuyên gia lao động cho rằng cần thu thập, phân tích và làm rõ số liệu để đưa ra những giải pháp phù hợp.
Vụ 154 học sinh không đi học: Hơn 40 người đi vận động được... 1 emLiên quan đến vụ 154 học sinh Quảng Bình không đi học sau Tết do phụ huynh phản đối chuyển trường, chính quyền địa phương đã huy động hơn 40 người để vận động nhưng mới được một em đến lớp.
1,35 triệu thanh niên Việt Nam không đi học cũng không đi làmTheo báo cáo của Cục Thống kê, khoảng 1,35 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 không có việc làm, không học tập hay tham gia đào tạo.
Không đi học thêm, nam sinh giành học bổng trị giá 10,2 tỷ đồngHoàng Mạnh Quân - học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Tuyên Quang - giành học bổng toàn phần trị giá 10,2 tỷ đồng tại Đại học Wesleyan, Mỹ.
Vụ 154 học sinh không đi học: Phụ huynh ra điều kiện để đưa con đến trườngTại cuộc đối thoại với lãnh đạo địa phương, phụ huynh Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) ra điều kiện phải mở lại điểm trường Tân Mỹ mới tiếp tục cho con đi học.
"Nếu không đi học, 16 tuổi em đã lấy vợ rồi""Nếu không đi học, 16 tuổi đã lấy vợ rồi ở nhà leo đồi, quần quật cuốc đất, trồng sắn. Đến giờ em nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn", Tráng A Sừ, sinh viên Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa chia sẻ.
Không đi học thêm mới là cá biệt?!Khi tôi kể chuyện không cho con đi học thêm, sếp tôi nửa đùa nửa thật nói “lương thấp lấy đâu tiền mà cho con học thêm”, tôi thừa nhận là cũng có phần do thu nhập gia đình hạn chế. Vậy là trong mắt nhiều người, việc con đi học thêm là chuyện đương nhiên, không đi học thêm mới là cá biệt.
Vợ chồng hục hặc vì chuyện con không đi học thêmĐọc bài viết “Thấp thỏm khi con không học thêm” đăng trên báo Dân trí, bản thân tôi thật sự đồng cảm với nỗi lòng của gia đình tác giả. Có lẽ đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh khi con mình không đi học thêm, trong đó có gia đình tôi.
“Không đi học thêm, con tôi vẫn dẫn đầu lớp”“Tôi có hai đứa con không đi học thêm buổi nào nhưng lực học cơ bản vẫn dẫn đầu lớp, đầu khóa. Quan trọng là cha mẹ quan tâm đúng mức và trẻ phải có ý thức tự học. Dạy thêm học thêm chỉ là nỗi khổ, gánh nặng cho toàn xã hội.”
“Con không đi học thêm nữa đâu!”Mấy ngày nay, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa vì sự bướng bỉnh của cậu con trai. Chẳng hiểu sao thằng bé "giở chứng" nhất quyết không chịu đi học thêm. Hai vợ chồng tôi vừa năn nỉ, vừa dỗ dành mà vẫn không được. Tôi không hiểu sao giờ con lại bướng bỉnh như vậy.
“Không đi học thêm thì không được cô quan tâm?”“Con chị không đi học thêm thì không được cô quan tâm. Một lý do chua xót và hiển nhiên, cô có ý ngầm với phụ huynh "không coi trọng cô thì con chỉ được thế thôi".