Lan tỏa hơi ấm tình người những ngày cận Tết nơi rẻo cao Lào CaiTrong những ngày giáp Tết, báo Dân trí đã mang hơi ấm tình thương bạn đọc gửi trao đến những hoàn cảnh khó khăn tại xã Việt Hồng và khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng hộ dân bị sập nhà do bão Bualoi.
02:34Mã số 5901: Bé gái cụt chân mồ côi cha, thiếu hơi ấm mẹ, chống chọi bệnh tật, nghèo khóSinh ra không lành lặn, mồ côi cha khi mới 1 tuổi, mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng, em Cà Thị Ngọc (Điện Biên) lớn lên giữa nghèo khó, ngày ngày cố gắng vượt qua bệnh tật.
Mã số 5901: Bé gái cụt chân mồ côi cha, thiếu hơi ấm mẹ, chống chọi bệnh tật, nghèo khóSinh ra không lành lặn, mồ côi cha khi mới 1 tuổi, mẹ không còn khả năng nuôi dưỡng, em Cà Thị Ngọc (Điện Biên) lớn lên giữa nghèo khó, ngày ngày cố gắng vượt qua bệnh tật.
Báo Dân trí trao hơi ấm Tết Nhân ái tới 100 hộ dân vùng bão lũ Cao BằngTại chương trình Tết Nhân ái 2026, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng 100 suất quà tới các hộ dân vùng bão lũ tỉnh Cao Bằng.
Nam sinh điển trai học giỏi gây sốt khi tình nguyện "ấp" bé sơ sinh 1,1kgHình ảnh Nguyễn Hoàng Hiệp - nam sinh năm nhất Đại học Khoa học Thái Nguyên - ôm chặt sinh linh bé bỏng vào lồng ngực để truyền hơi ấm đã lay động cộng đồng mạng.
Vivita khởi động Hành Trình Yêu Thương sẻ chia hơi ấm TếtNhà thuốc Vivita thuộc công ty TNHH Siêu Thị Sống Khỏe vừa khởi động chương trình Vivita - hành trình yêu thương đầu tiên "chia sẻ hơi ấm tết" với phương châm sức nhỏ làm việc nhỏ.
Giáng Sinh đỏ - Sẻ chia hơi ấmGiáng Sinh đỏ - Sẻ chia hơi ấm với sự góp mặt của ca sĩ Thái Thùy Linh, ban nhạc Thủy Triều đỏ, ban nhạc các và nhóm Miss Teen 2011 sẽ là một chương trình ca nhạc sôi động và ý nghĩa dành cho các bạn trẻ trong dịp Noel tới.
Mang hơi ấm đến với học sinh vùng cao xứ NghệLà một trong những Nhóm thiện nguyện luôn hướng về người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em cơ nhỡ, mồ côi hay người khuyết tật, đặc biệt chương trình "Mùa đông yêu thương" đã trở thành hoạt động thường niên với mong muốn mang hơi ấm đến cho trẻ em sống trên những mảnh đất còn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Hơi ấm chiều ba mươiMùa xuân là mùa của sum họp, là Tết của sự trở về. Trở về trong vòng tay người thân, trở về nơi chôn rau cắt rốn. Đúng như hai câu thơ “Nơi ta về cũng để bắt đầu/ Nguồn mạch quê hương cho ta sức mạnh”.
Vượt hơn 600km mang hơi ấm tới bản làng biên giớiNhững bạn trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, đã bớt chút thời gian, quyên góp những đồng tiền để mang hơi ấm tới bà con bản làng xa xôi ở biên giới xứ Nghệ.
Hơi ấm từ đất liền gửi ra biển đảoVượt qua những ngày biển động tháng 10, đoàn tình nguyện Công ty CP Dược Hậu Giang đã mang hơi ấm từ miền Nam ra với người dân miền biển Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn bằng chương trình “DHG Pharma - Hướng về biển đảo”.