Vượt hơn 600km mang hơi ấm tới bản làng biên giới

(Dân trí) - Những bạn trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, đã bớt chút thời gian, quyên góp những đồng tiền để mang hơi ấm tới bà con bản làng xa xôi ở biên giới xứ Nghệ.



Nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hội đồng hương Nghệ An học viện Nông nghiệp, ĐH Xây dựng và Hội đồng hương cộng đồng người Yên Thành tại Thủ đô Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đông ấm xứ Nghệ”.

Sau hơn một tháng phát động tại mảnh đất Thủ đô, những người con quê hương xứ Nghệ đã quyên góp được 1.500 bộ quần áo, tất chân, tất tay, khăn mặt, 1.050 cuốn vở ô li, 500 cuốn sách giáo khoa, hơn 400 khăn mặt và bút viết, khăn trải bàn, 45 thùng sữa, 100kg gạo cùng nhiều vật phẩm như chăn ấm, cặp sách và thuốc chữa bệnh… tổng trị giá hơn 32 triệu đồng để mang tới cho bà con bản làng, các em học sinh ở vùng biên giới Việt - Lào.
Vượt hơn 600km mang hơi ấm tới bản làng biên giới

Chuyến xe từ Thủ đô Hà Nội vào đến mảnh đất Kỳ Sơn thì phải dừng lại ở đường lớn, vì đường vảo xã Bảo Nam không thể đi được.
 
Các bạn sinh viên phải bê quà xuống bên đường chờ xe tải ra bốc.
 Các bạn sinh viên phải bê quà xuống bên đường chờ xe tải ra bốc.
 
Một tốp khác thì phải đi bộ theo xe.

Một tốp khác thì phải đi bộ theo xe.

Một tốp khác thì phải đi bộ theo xe.

Tối ngày 14/12 ba đơn vị tình nguyện là Hội đồng hương Nghệ An phối hợp với trường Bảo Nam 2 tổ chức đêm giao lưu văn nghệ cùng với sự góp mặt đông đảo người dân trong các bản. Đêm giao lưu văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết của đoàn tình nguyện với người dân Bảo Nam. Những điệu múa truyền thống của dân tộc Khơ Mú được các em nhỏ thể hiện sinh động, để lại ấn tượng.
 
Bước sang ngày 15/12, đoàn tình nguyện cùng nhà trường chính thức tổ chức chương trình “Đông ấm xứ Nghệ”.

Tại đây, các bạn đã trao cho nhà trường, học sinh và người dân hơn 1500 bộ quần áo, tất chân, tất tay, khăn mặt, 1050 cuốn vở ô li, 500 cuốn sách giáo khoa, hơn 400 khăn mặt và bút viết, khăn trải bàn, 45 thùng sữa, 100 kg gạo cùng nhiều vật phẩm như chăn ấm, cặp sách và thuốc chữa bệnh…tổng trị giá hơn 32 triệu đồng. Đây là thành quả và sự quyết tâm cùng tấm lòng thiện nguyện của các bạn sinh viên của ba đơn vị nói trên.

Anh Nguyễn Bá Lương - Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An chia sẻ: “Với sự nỗ lực hết mình và nhiệt huyết tuổi trẻ của hơn 100 sinh viên tình nguyện của ba đơn vị đã ngày đêm kêu gọi ủng hộ trong vòng 1 tháng, ngày hôm nay tại trường tiểu học Bảo Nam 2, chúng tôi mong rằng học sinh và người dân nơi đây có một cái Tết ấm áp, mùa đông các em sẽ không còn phải chịu lạnh, chịu giá rét nữa... Đây là lần đầu tiên ba đơn vị phối hợp tổ chức chương trình hướng về quê hương".
Đại diện anh em sinh viên trao tấm biển Tiên học lễ hậu học văn cho trường tiểu học Bảo Nam 2.
Đại diện anh em sinh viên trao tấm biển "Tiên học lễ hậu học văn" cho trường tiểu học Bảo Nam 2.

Dưới đây là một số hình ảnh giao lưu của đoàn với những đứa trẻ co ro giữa giá rét nơi biên giới:

Đại diện anh em sinh viên trao tấm biển Tiên học lễ hậu học văn cho trường tiểu học Bảo Nam 2.

Mặc dù giá lạnh nhưng đêm diễn văn nghệ cây nhà lá vườn được các em trường Tiểu học Bảo Nam 2 chăm chút, biểu diễn khác hay, ấn tượng.
Nhiều em trong bộ đồ lấm lem, c

Nhiều em trong bộ đồ lấm lem, c
hiếc áo sờn...
Một học sinh quần áo lấm lem bùn, áo rách tướp.
Một học sinh quần áo lấm lem bùn, áo rách tướp.

Một học sinh quần áo lấm lem bùn, áo rách tướp.


Thương lắm những đứa trẻ miền biên viễn.
Thương lắm những đứa trẻ miền biên viễn.
Trong bộ đồ xộc xệch.

Trong bộ đồ xộc xệch.

Những đứa trẻ mang áo trên mùa đông dưới mùa hè.

Những đứa trẻ mang áo trên mùa đông dưới mùa hè.

Các em vẫn trang nghiêm trong buổi lễ trao quà.
Các em vẫn trang nghiêm trong buổi lễ trao quà.
 
Trao quà đến các em học sinh.
Trao quà đến các em học sinh.

 
Nguyễn Duy - Cảnh Huệ