00:18Hộp hoa sáp có ngăn đựng quà hay tiền có giá 950.000 đồng.Hộp hoa sáp có ngăn đựng quà hay tiền có giá 950.000 đồng.
Ngày đi làm, đêm bó hoa sáp: Cặp vợ chồng trẻ kiếm chục triệu mỗi ngàyTranh thủ dịp lễ 20/10, vợ chồng chị Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhập hoa sáp về bán. Trừ hết tiền công, tiền nguyên vật liệu, mỗi ngày, vợ chồng chị thu về cả chục triệu đồng tiền lãi.
3-4 triệu đồng hộp hoa sáp, dịp Valentine tiếc gì tặng tình nhânHoa hồng sáp đang được các cặp đôi đua nhau mua trong dịp Valentine năm nay dù giá lên tới 3 – 4 triệu đồng.
02:23Rực rỡ sắc màu Valentine trên "con đường tình yêu" ở TPHCMĐến hẹn lại lên, đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM) mỗi năm vào dịp Lễ tình nhân 14/2 lại tràn ngập sắc màu với các dãy hàng bán quà tặng như hoa tươi, hoa sáp, gấu bông...
Rực rỡ sắc màu Valentine trên "con đường tình yêu" ở TPHCMĐến hẹn lại lên, đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5, TPHCM) mỗi năm vào dịp lễ tình nhân 14/2 lại tràn ngập sắc màu với các dãy hàng bán quà tặng như hoa tươi, hoa sáp, gấu bông...
Món quà lạ ngày 8.3 khiến tôi phát hiện bí mật kinh khủng từ người vợ ngoan hiềnNgày 8.3, tôi đi làm về sớm, qua siêu thị mua ít đồ ăn, định bụng sẽ làm món sườn xào chua ngọt vợ yêu thích. Không ngờ, khi về đến nhà, tôi sững người khi thấy có một bó hoa sáp lớn đặt trước cửa.
Hoa "không tuổi thọ" khuấy đảo thế giới quà tặng 20/10Chiếm hữu sự quan tâm của cánh mày râu "mùa 20/10" năm nay chính là hoa sáp thơm – một sản phẩm mới du nhập vào Việt Nam nhưng nhanh chóng tạo “làn gió mới” cho thị trường quà tặng năm nay.
Linh vật ngựa Đắk Lắk sau sáp nhập nhận "cơn mưa" lời khenLấy chủ đề "Tết ta một nhà" ngoài ý nghĩa về Tết đoàn viên, linh vật ngựa tại đường hoa Tuy Hòa mang hàm ý về tỉnh Đắk Lắk mới sau sáp nhập có rừng và biển, cùng hội nhập, đoàn kết và phát triển.
Bơ tăng giá từng ngày, nông dân Tây Nguyên trúng đậmVì mới đầu vụ, sản lượng còn ít nên giá thu mua bơ các loại tại vùng Tây Nguyên liên tục tăng cao, có ngày giá tăng đến 3.000-4.000 đồng/kg.
Cụ bà 97 tuổi ở Việt Nam nổi tiếng thế giới sau một câu chào với khách TâyNhờ một câu chào hỏi ngắn gọn với vị khách Tây, cụ bà Sùng Thị Cở (97 tuổi, ở Hà Giang cũ) - người vẽ họa tiết bằng sáp ong trên vải lanh - lập tức nổi tiếng trên thế giới.
72 trường đại học, giáo dục nghề nghiệp ở TPHCM thuộc diện sắp xếp lạiUBND TPHCM đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.
Du xuân sắm Tết với “bản đồ đặc sản Việt Nam” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền.