Mã số 4738: Bà đi mót từng bông lúa, nuôi hai cháu mồ côiTừ ngày con rể mất, con gái bỏ đi, bà Sấng là người thân duy nhất của 2 cháu ngoại. Không đất sản xuất, không nghề nghiệp, bà Sấng đi mót nhặt từng bông lúa để 2 cháu không phải bỏ học, thiếu ăn.
Hà Tĩnh: Gần 20 triệu đồng đến với người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côiNgày 18/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền 19.770.000 đồng tới gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bệnh tật nuôi hai cháu mồ côi”.
Hai cháu mồ côi chăm bà nội tiếp tục được bạn đọc giúp đỡ 157 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh hai chị mồ côi vừa đi học, vừa chăm bà nội, bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ 3 bà cháu số tiền hơn 157 triệu đồng. Trước đó, bạn đọc Dân trí cũng đã ủng hộ số tiền 150 triệu đồng.
Bà 60 tuổi vượt núi đưa hai cháu mồ côi đến trườngNhiều năm học qua, học sinh cũng như phụ huynh Trường tiểu học Thiết Ống 1, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã quen thuộc với hình ảnh một người bà hàng ngày đưa hai cháu nhỏ đến trường.
02:54Mã số 2039: Thương cảnh mẹ bệnh tim nuôi con tật nguyền, hai cháu mồ côiXen lẫn cuộc trò chuyện của chúng tôi là những tràng cười, khóc vô cảm của chị Nguyễn Thị Hằng (SN1974). Có lẽ cuộc đời quá nhiều nỗi đau khiến bà Nguyễn Thị Tem (SN 1947, xóm 7 – Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) không còn nước mắt mà khóc nữa. Bà lặng lẽ nhìn hai đứa cháu nhỏ thó đen nhẻm, nhìn sang đứa con gái có lớn mà không có khôn rồi nhìn lên bàn thờ chị Nguyễn Thị Dung (SN 1980) - đứa con gái vốn chịu nhiều truân chuyên trong đường tình duyên. Cách đây vừa đúng một tháng, một buổi sáng mai, bà sang lay con gái dậy để đi làm thì chết lặng khi con gái mình chỉ là cái xác không hồn.
Người bà nuôi giấc mơ con chữ cho hai cháu mồ côi(Dân trí)-Ba năm qua, buổi sáng khi con gà rừng còn chưa cất tiếng gáy, bà Phạm Thị Mu (60 tuổi, dân tộc Mường) ở bản Nán, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã lục đục trở dậy nắm cơm rồi đi bộ đưa 2 cháu mồ côi vượt đường rừng dài 6km để đến trường.
Mã số 3358: Quá đỗi xót xa người cựu binh Thành cổ Quảng Trị kiệt sức vì nuôi con ung thư, hai cháu mồ côiVợ mất, đến lượt con gái gặp nạn qua đời để lại hai cháu nhỏ cho ông nuôi, đứa con trai thì đang bị ung thư giai đoạn cuối hành hạ. Biến cố liên tục ập xuống, gánh nặng nuôi con bệnh tật, hai cháu mồ côi khiến người cựu binh Thành cổ Quảng Trị ở cái tuổi 73 như không còn sức lực để chống chọi cuộc đời đầy sóng gió.
Tội nghiệp cảnh bà bệnh nặng nuôi hai cháu mồ côiỞ tuổi 74, cái tuổi mà đáng nhẽ được an nhàn nhưng bà cùng hai đứa cháu vẫn phải vật lộn trong cảnh đói rét. Bà bệnh nặng không có tiền chữa, cháu vì đói phải bỏ học giữa chừng, gia cảnh bà Kính quá thương tâm khiến nhiều người rơi nước mắt.
Mã số 1096 B: Bà ngoại bị tai nạn nằm liệt giường, hai cháu mồ côi cha mờ mịt tương lai(Dân trí)- “Già rồi lại nằm một chỗ, không có tiền chữa bệnh, tui sợ có chuyện gì không hay rồi không ai lo cho hai đứa cháu ngoại còn đang tuổi ăn học thì khổ cho cuộc đời của tụi nó”, bà Lê Thị Xuân (73 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) ngẹn ngào nói.
Tiếp tục trao quà cho ông già 74 tuổi và 2 cháu mồ côiChiều 10/12, đại diện báo</>Dân trí</i> đã đến thăm và trao 3.800.000 đồng cho ông Mai Văn Tâm tại Khu vực 5, phường An Đông, TP. Huế - nhân vật được viết trong bài: “Ông 74 tuổi vớt ve chai nuôi hai cháu mồ côi”.