3 bà cháu thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc rạng sángCảnh sát ở Hà Tĩnh kịp thời có mặt, giải cứu bà Tuyết cùng hai cháu ngoại mắc kẹt phía trong căn nhà cháy.
Mã số 4759: Người đàn ông 71 tuổi gồng gánh nuôi vợ bệnh hiểm nghèo, 2 cháu mồ côi bốNgoài 70 tuổi, ông Giáo vẫn một mình gồng gánh chăm người vợ bị bệnh hiểm nghèo và hai cháu ngoại mồ côi bố. Trong thế đường cùng, ông hi vọng có phép màu cứu rỗi gia đình mình.
Mã số 891: Thương cảnh vô gia cư của bà lão tuổi 80 cùng 2 đứa cháu nhiễm HHơn 10 năm qua, gia đình bà Mỹ tá túc dưới gầm cầu Cái Sâu, quận Cái Răng, TP Cần Thơ mưu sinh bằng nghề nhặt rác để nuôi người mẹ già yếu, bệnh tật cùng hai cháu ngoại nhiễm HIV từ nhỏ.
Nỗi cơ cực của cụ bà 80 nuôi 2 con mù điếc và 2 cháu dạiBà đã 80 tuổi nhưng vẫn phải bươn chải kiếm cái ăn và lo sinh hoạt hàng ngày cho hai người con gái vừa mù vừa điếc cùng hai cháu ngoại…
Bi kịch gia đình cô giáo trẻ quyên sinh cùng 2 conKhông khí tang thương bao trùm gia đình cô giáo trẻ. Hàng trăm người đã đến thăm viếng, nhìn mặt 3 mẹ con cô lần cuối. Mẹ cô cũng khóc ngất bên cạnh thi thể con gái mình cùng hai cháu ngoại.
Mã số 1193: Ám ảnh những phận người sau một tai nạn thương tâm(Dân trí) – Ngồi trên xe lăn bên bàn thờ con gái mới qua đời, hai giọt nước mắt đục ngầu của cụ từ trong hõm mắt sâu hoắm lặng lẽ rơi. Ngoài 80 tuổi, cụ phải gánh trọng trách nuôi hai cháu ngoại. Nỗi đau và sự bất lực khiến cụ nghẹn ngào không nói thành lời.
Cuộc đoàn tụ "không ai ngờ tới" sau 50 năm thất lạcSau 50 năm, anh Vũ Văn Quang và những người thân bên ngoại gặp lại nhau, cuộc đoàn tụ bất ngờ ai cũng nghĩ trong mơ.
Bé 5 tuổi đi cấp cứu sau khi chơi thổi bong bóng xà phòngMột bé gái 5 tuổi tại Đắk Lắk được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu vì đôi mắt sưng vù, đau nhức sau khi cháu bé chơi trò thổi bong bóng xà phòng.
Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy ở TPHCMKhi nghe tin con gái và cháu ngoại còn mắc kẹt trong đám cháy, ông Tâm vẫn nuôi hy vọng. Nhưng khi thi thể hai nạn nhân được đưa ra ngoài, người đàn ông gần 70 tuổi ngã quỵ.
Mã số 5926: Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại họcCụ Thọ và bà Bình đều mang nhiều bệnh tật nhưng cố gắng bán vé số nuôi Quốc An học đại học. Cả tháng nay bà Bình không thể đi lại, bán buôn. Chân yếu, đôi mắt mờ dần vì tiểu đường biến chứng suy thận.
Hạnh phúc vỡ òa của người đàn ông tìm được người thân sau 50 năm thất lạcTrước khi qua đời, bố mẹ anh Vũ Văn Quang (Ninh Bình) có di nguyện phải tìm bằng được người thân bên ngoại, nhưng các thông tin để lại đều mơ hồ khiến anh như “mò kim đáy biển”.
Cháu ôn thi lớp 10 đến mức "rụng cả tóc", ông bà cũng lo từ sáng tới đêmTừ đầu tháng 5, chị Phạm Thị Thu Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) nhờ cả bà nội và bà ngoại sang nhà hỗ trợ việc cơm nước trong lúc chị tất bật đưa hai con đi học, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 và lớp 10.