Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11Các giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị trào dâng cảm xúc khi nhận những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm từ học trò vùng biên trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng caoVừa tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô giáo Thanh Nga liền gửi dòng tin nhắn dài cho gia đình, tha thiết bày tỏ nỗi lòng muốn rời thành phố nhộn nhịp, mang con chữ đến học trò khó khăn ở bản làng vùng cao.
Cậu học trò vùng cao mê Sử“Em thấy lịch sử có rất nhiều bài học có giá trị với cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Em mong ai cũng hiểu biết về lịch sử của dân tộc mình, đặc biệt là các bạn trẻ”, Lô Đức Mạnh tâm sự. Mạnh là học trò duy nhất của vùng cao xứ Nghệ có mặt tại lễ Tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số học giỏi toàn quốc diễn ra vào tháng 11 sắp tới.
01:36WeDo 2018 - Những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vậtNhững trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật
Chòng chành vượt sông tìm chữ của học trò vùng caoBao đời nay, những đứa trẻ ở thôn Thanh Cao, xã Thọ Thanh, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) muốn có được con chữ phải vượt qua sông Chu bằng bè mảng với những hiểm nguy rình rập.
Mang tình yêu con chữ đến với học trò vùng cao(Dân trí) -Cách đây gần 20 năm, học trò vùng cao yêu ngô, sắn hơn yêu cô giáo và con chữ. Thế mà, sau khi ra trường đặt chân đến vùng đất nghèo thuộc huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), cô Nguyễn Thị Huệ đã khiến những đứa trẻ nơi này thích được đến trường học chữ.
Tết thiếu nhi, nhớ học trò vùng caoTrong không khí tươi vui trong Ngày Quốc tế thiếu nhi của các em nhỏ thành thị, lại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những em học trò nhỏ vùng cao. So với bạn bè cùng trang lứa nơi đô thị, đồng bằng, các em thiệt thòi hơn rất nhiều.
Học trò vùng cao và những ao ước ngày tếtNằm trên vách núi cao dựng đứng, nơi chỉ cách biên giới Việt - Lào nửa ngày đường đi bộ, dòng sông Đắc Pring chảy ngang qua, ôm lấy ngôi trường Phổ thông cơ sở liên xã Đắc Pring - Đắc Pree xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Học trò vùng cao xuống núi học nghề: Thầy dạy từ cách dùng móc áoLần đầu tiên dùng móc treo quần áo, nhóm học sinh người H'Mông gỡ tung ra và nắn thành một thanh kim loại thẳng, nối lại với nhau làm một chiếc dây treo.
Cô giáo 9x ngày ngày gánh nước chăm học trò vùng cao thiếu thốnCô giáo sinh năm 1990 Lồ Thị Lan thấu hiểu hoàn cành khó khăn của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, sống bằng nương rẫy nên luôn nỗ lực hết sức để học trò không phải bỏ học.