Màn xếp hình xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập tại đại lễ 30/4 gây sốtHình ảnh màn đồng diễn nghệ thuật múa súng kết hợp quân nhạc chào mừng đại lễ 30/4 đang thu hút lượt tương tác lớn từ khán giả.
Chuyện tình của người chỉ huy xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc LậpHình ảnh chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975 đã đi vào huyền thoại, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết, ở ngoài đời, người lái chiếc xe tăng này có một tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn với người vợ của mình. Suốt 4 năm trong quân ngũ, họ yêu nhau chỉ qua những lá thư, và rồi nên vợ thành chồng sau một lần hẹn hò.
Gặp người lính bắn cháy 3 xe tăng, cùng đồng đội húc đổ cổng Dinh Độc LậpĐã 40 năm trôi qua nhưng giây phút bắn cháy 3 chiếc xe tăng của địch, tiếp đó oai dũng ngồi trên chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua với Thiếu tá Nguyễn Duy Ân.
Chuyện ít người biết về hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 42 năm trước42 năm đã trôi qua, khoảnh khắc cánh cổng Dinh Độc Lập – biểu tượng quyền lực cuối cùng của chế độ cũ bị húc đổ vào trưa ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong kí ức của người dân Việt Nam. Số phận hai chiếc xe tăng 390 và 843 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm 1975 có nhiều thăng trầm khác nhau nhưng đến nay, cả hai đều là bảo vật quốc gia.
Gặp gỡ những gương mặt huyền thoại trong Chiến dịch Hồ Chí MinhNgười lính xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, vị chỉ huy đặc công biệt động đánh chiếm những cây cầu... các nhân chứng tề tựu về Hội trường Thống nhất (TPCHM) để ôn lại ký ức 50 năm trước.
Pháo thủ trên chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4 qua đờiThiếu úy Lê Văn Phượng – Phó Đại đội trưởng Kỹ thuật, Chính trị viên, là một trong bốn người ngồi trên chiếc xe tăng 390 (xe tăng húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975) - vừa qua đời ở tuổi 71 do bệnh tim.
Báo Pháp viết về những chiến sĩ lái xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập“Chúng tôi đã chiến đấu bằng trái tim mình, bằng cái đầu luôn nghĩ về đồng bào miền Nam, chúng tôi không ra chiến trường để nhận về danh tiếng, hay để được tung hô là những anh hùng đâu…” - chỉ huy xe tăng 390 đã chia sẻ với hãng tin AFP như vậy.
Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên xúc động ở trưng bày "Non sông liền một dải"Cựu pháo thủ Ngô Sỹ Nguyên chia sẻ, 50 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ khoảnh khắc cùng đồng đội ngồi trên xe tăng T59 số hiệu 390, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, ngày 30/4/1975.
"Chắc không còn lần nào trong đời tôi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này nữa...""Anh Tân và anh Lựu cắm cờ trên nóc Dinh phía cổng số 6, là 2 người anh của tôi ở Trung đoàn 28. Anh Lựu đã mất 3 năm, tôi cũng không biết còn bao lâu nữa…", người lính già tư lự trước giờ diễu binh.
Người lính xe tăng kể trận đánh Phước Long "một mất một còn"Trong trận tấn công vào trung tâm Phước Long tháng 1/1975, quân ta gặp sự kháng cự quyết liệt của địch, ông Liêm ra lệnh: "Còn người, còn xe, một xe cũng tấn công".
Gặp người lính đặc công phất cờ giải phóng trên tầng 2 Dinh Độc LậpNói về ngày 30/4/1975 lịch sử, cựu chiến binh Phạm Duy Đô không thể quên được thời khắc chạy ra ban công tầng 2 Dinh Độc Lập, phất cờ giải phóng làm tín hiệu để quân ta tiếp tục tiến vào…