Trèo cây hái nhãn ăn, bé gái 6 tuổi bị ong đốt tử vongCháu T. cùng 2 người bạn trèo lên hái nhãn tại gần nhà thì gặp tổ ong vò vẽ. Đàn ong đã đốt cả 3 cháu bé.
Rủ đi hái nhãn, yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 8 tuổiSẵn có hơi men, thấy đứa cháu gái mình đang đi cùng bạn, gã nổi máu dê nên gọi hai đứa vào nhà. Lúc này, gã cho đứa cháu gái của mình đi hái nhãn, còn bé P.T.V thì hắn đưa lên tầng 2 rồi khống chế giở trò đồi bại.
Vỡ gan vì hái nhãnTrong khi trèo cây nhãn để thu hoạch quả, bà N.T.T, 69 tuổi ở Quế Châu - Hưng Yên đã bị ngã từ trên cao xuống. Hậu quả, bà T bị vỡ gan, vỡ xương chậu và nhiều chấn thương nguy hiểm khác.
Ngã khi hái nhãn, người đàn ông bị cây thép xuyên từ nách lên đỉnh đầuTrong lúc trèo thu hoạch nhãn, anh T. không may trượt chân ngã và rơi trúng hàng rào, bị cây thép đâm trúng nách rồi xuyên lên đỉnh đầu.
Bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn khi chơi ở sân nhàAnh Phúc cho biết, vào chiều 10/8, trong lúc gia đình anh đi hái nhãn không có ở nhà, cháu Khải đi ra ngoài sân để chơi một mình sau đó mất tích một cách bí ẩn.
Lão nông khiến cả làng bất ngờ khi chinh phục vùng đất khó "đẻ" tiền tỷKhi ông Toàn thuê hơn 3ha đất bỏ hoang để trồng cây ăn quả, ai cũng nghĩ “cuộc chơi” sẽ không kéo dài. Nhưng bằng ý chí và tư duy làm nông nghiệp tiến bộ, ông đã khiến vùng đất cằn cỗi "đẻ" tiền tỷ.
Cây nhãn 400 năm tuổi - "thủy tổ" của giống nhãn lồng Hưng Yên trứ danhGiữa lòng Phố Hiến cổ kính - nơi từng được mệnh danh là "tiểu Tràng An", cây nhãn tổ hơn 400 năm tuổi vẫn hiên ngang đứng đó, là biểu tượng kiêu hãnh của vùng đất Hưng Yên.
Trái ngọt của anh nông dân “khùng” bắt nhãn ăn cá, uống dịch chuốiTừng bị gọi là “khùng” vì bắt cây nhãn ăn cá, uống dịch chuối, anh nông dân Hưng Yên thu quả ngọt với sản phẩm hữu cơ được đặt mua từ khi chưa vào mùa.
Vào rừng hái lộc về bán, kiếm nửa triệu đồng mỗi ngàySau Tết Nguyên đán, người dân huyện vùng núi Đắk Glong (Đắk Nông) lại tất bật đi hái bông đót. Thứ lộc rừng do thiên nhiên ban tặng đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân tại đây.
Ngắm vườn dâu xanh siêu lùn, trái mọc chi chít từ gốc đến ngọnNếu người dân thường quen mắt với cây dâu thân cao, trái chín vàng thì lão nông ở Sa Đéc đang sở hữu những gốc dâu xanh thấp tè nhưng quả ra từ gốc tới ngọn.
Hàng chục cây nhãn sắp đến ngày hái quả bị chặt phá tan nátHàng chục cây nhãn cao khoảng hơn 1m, quả đã gần đến ngày thu hoạch, bị chặt phá trong đêm. Cả khu vườn tan hoang khiến chủ vườn vô cùng xót xa.
"Vua" nhãn kể chuyện... đếm tiền mỏi tayMấy năm nay, tư thương biết đến ông, họ đã tìm lên tận Pha Cúng cất hàng. Ông chỉ việc ngồi nhà đếm tiền mỏi tay. “Giờ thì vợ chồng tôi nhàn rồi. Ngay từ đầu vụ đã chốt được giá nhãn. Thuê người hái rồi đếm tiền là xong” - ông Binh hào hứng khoe.