Công an Phú Thọ gùi lúa giúp dân chạy bão MatmoTrước cơn bão số 11 (bão Matmo), các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Khả Cửu (Phú Thọ) không ngại vất vả, gùi từng bao lúa, leo đồi, vượt suối giúp bà con đưa lúa về nơi tập kết.
Tuổi trẻ Bạc Liêu hết mình giúp dân “chạy” bãoNhiều thanh niên tình nguyện là các bạn trẻ đến từ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, các trường Đại học, Cao đẳng,… đã hết mình hỗ trợ người dân Bạc Liêu “chạy” cơn bão số 16.
Tàu cá xuyên đêm đưa ngư dân vào bờ cấp cứuPhát hiện ngư dân bất ngờ đau tức ngực, khó thở giữa biển khơi, thuyền trưởng cho tàu chạy vào bờ và liên hệ cơ quan chức năng hỗ trợ cấp cứu, giúp nạn nhân qua cơn nguy kịch.
Trao hơn 136 triệu tới người vợ nghèo làm mướn nuôi chồng bệnh, 3 con thơHoàn cảnh thương tâm của chị Bé vừa được bạn đọc ủng hộ hơn 136 triệu đồng để chị lo chạy chữa cho người chồng bị suy thận, mù lòa và 3 đứa con thơ đứng trước nguy cơ nghỉ học sớm.
Bộ đội giúp dân vùng biên giới gặt lúa "chạy bão" KalmaegiTrước khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng ở xã La Êê (Đà Nẵng), huy động hàng chục chiến sĩ giúp dân vùng biên giới gặt lúa.
Nơi thả rông hơn 400.000 con gà hoang nhưng người dân không ai bắt làm thịtNếu có dịp đặt chân tới đảo Kauai của Hawaii (Mỹ), nhiều du khách sẽ cùng chung thắc mắc không hiểu vì sao nơi này có nhiều gà hoang được thả rông đến vậy.
Mã số 5944: Vợ chồng già cùng mẹ 81 tuổi ước mái nhà an toàn trước mùa mưaVợ chồng bà Đặng Thị Thấy cùng mẹ già 81 tuổi (ở xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) mong được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ để sớm xây dựng căn nhà kiên cố trước mùa mưa.
Cuộc tháo chạy của cả gia đình khi bão Kalmaegi ập tới“Bão đến, gió mạnh như muốn nhấc cả căn nhà lên. Tôi chỉ kịp hét vợ bế con chạy ra ngoài. Chúng tôi đi được mấy bước, cả căn nhà đổ sập sau lưng”, anh Vang nói.
Công an xuống đồng giúp dân gặt lúa "chạy đua" với bão BualoiMưa lớn trong đêm, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2ha lúa của 200 hộ dân thôn Ná Mén, xã Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị ngập. Lực lượng công an đã căng mình xuống đồng giúp dân gặt lúa.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.
Mã số 5968: Chồng khuyết tật cật lực chăm vợ bị bệnh máu và cha mẹ già ở căn nhà mụcChồng bị khuyết tật chân, chật vật chăm sóc vợ mắc bệnh máu bẩm sinh và bố mẹ già yếu trong căn nhà vách gỗ mục nát. Gia đình 4 người ngày đêm nơm nớp lo mất chỗ ở khi mùa mưa bão cận kề.
Khởi công 50 nhà phao chống lũ do bạn đọc Dân trí tặng người dân Đắk LắkBáo Dân trí phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk khởi công dự án 50 căn nhà phao chống lũ trị giá 2 tỷ đồng dành tặng người dân xã Tuy An Bắc và xã Đồng Xuân, giúp bà con giảm bớt nỗi lo mỗi mùa mưa lũ.