Đại gia đình bỏ quê lên phố, mỗi ngày đạp xe 50 km kiếm sốngGắn bó với nghề bán hoa rong trên các tuyến phố ở Hà Nội gần 10 năm nay, đại gia đình chị Hường (Bắc Giang) gọi đây là chiếc cần câu cơm hữu hiệu để trang trải cuộc sống.
3 người đàn ông trong biệt thự khiến nhân viên cấp cứu ám ảnh“Đó là chuyến đi khiến tôi nhớ mãi. Tôi nhớ gương mặt buồn tủi và bất lực của bà cụ và cách hành xử hung hăng, vô tình của những người thân trong gia đình”, chị Hường chia sẻ.
TP Cần Thơ: Gia đình toàn “Hột Xoàn, Kim Cương” đã có quần áo mới ngày TếtVới mong muốn giúp các con chị Hường có quần áo, quà bánh và thịt… đón Tết Bính Thân 2016, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã trích 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái hỗ trợ đến gia đình chị Hường.
Giả danh “nhân viên ngân hàng” lừa đảo gia đình cháu bé bệnh tậtVới chiêu thức quay số trúng thưởng ngẫu nhiên, một thanh niên tự xưng là nhân viên của ngân hàng báo gia đình chị Hường trúng thưởng 100 triệu đồng và yêu cầu nạp tiền phí để nhận thưởng.<br><a href='http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/ban-doc-canh-giac-voi-nhung-tin-don-that-thiet-ve-cac-hoan-canh-nhan-ai-949743.htm'><b> >> Bạn đọc cảnh giác với những tin đồn thất thiệt về các hoàn cảnh nhân ái</b></a>
Mẹ nghẹn ngào khi con nói: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi"Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 chị em mắc bệnh máu hơn 150 triệu đồngMắc căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến cuộc sống của 2 chị em Hường và Ngọc phải gắn chặt với bệnh viện. Chia sẻ cùng hoàn cảnh của 2 em, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ số tiền hơn 150 triệu đồng.
Nước mắt anh em người phụ nữ từng đổ vỡ trong đám cưới lần 2Cùng vợ lên trao quà cho em gái ruột trong ngày cưới, anh Tuấn bỗng òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô dâu không còn trẻ cũng nghẹn ngào ôm anh. Đám cưới lần thứ 2 của người phụ nữ đong đầy cảm xúc…
Thu nhập 100 triệu đồng/tháng, nhịn sinh con thứ 2 vì sợ không đủ tiền nuôiChị Hoàng Phương Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) quan niệm, đã sinh con phải lo cho con điều kiện tốt nhất. Do đó, chị chưa dám sinh con thứ hai, dù thu nhập của hai vợ chồng đạt 100 triệu đồng/tháng.
Chuyện đời của cụ ông bán bút bi "nổi tiếng nhất" Hà NộiSau bữa cơm trưa, bà Hường dặn em trai vào giường nằm nghỉ. Ông Diệp nghe lời, không ai nghĩ là ông nằm hẳn, ra đi nhẹ nhàng sau ba tiếng thở hắt.
"Canh đồn" khi mọi người đi nghỉ lễ 30/4, thu nhập bằng cả tháng lươngDịp lễ 30/4 - 1/5, anh Nguyễn Trọng Phúc ở lại TPHCM cùng ê-kíp "cày cuốc", thu nhập mỗi ngày bằng cả tháng lương.
Mã số 5112: Cặp song sinh 20 năm sống bằng máu người khác ước năm nay có Tết"Chúng cháu chỉ ước Tết này không phải đến bệnh viện truyền máu. Chúng cháu ước Tết được mặc quần áo mới, được ăn ngon…" - điều tưởng như rất đỗi giản dị như vậy, nhưng với Hường, Ngọc lại quá xa vời.
Người lao động bất ngờ với tin nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4-1/5Nhận lịch nghỉ dịp lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày liên tiếp, chị Duyên, công nhân trong Khu Công nghiệp Quang Minh (Hà Nội) tỏ ra rất hào hứng và lên ngay kế hoạch về thăm gia đình.