01:56Cuộc sống của nam sinh 19 tuổi khi được gia đình chấp nhận giới tính thậtLà con trai cả trong gia đình, Phương Nhã từng bị phụ huynh phản đối ý định chuyển giới thành nữ và cấm cản chuyện sử dụng hormone (nội tiết tố) thay đổi ngoại hình.
Bạo lực gia đình: Chấp nhận đòn roi vì sợ... vô gia cưLuật pháp có nhiều quy định thừa nhận quyền thừa kế, sở hữu tài sản của phụ nữ, nhưng thực tế nhiều chị em vẫn mang tiếng “ăn nhờ ở đậu” ngay trên chính ngôi nhà mình góp công xây dựng. Chính vì vậy, có chị em chấp nhận bị chồng đánh chửi, bạo hành... chỉ vì nếu ly hôn sẽ trắng tay.
Ám ảnh tắc đường Hà Nội: Về quê lúc 1h, trèo cổng vào nhà vì bố mẹ ngủ sayĐể tránh tắc đường, nhiều gia đình chấp nhận rời Hà Nội từ 1-2h. Những người không thể về sớm hơn thì chuẩn bị thực phẩm, nước uống chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày dài.
Dịch vụ phun thuốc khử trùng tha hồ “đội giá” mùa Covid-19Lo ngại diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều hộ gia đình chấp nhận “giá nào cũng thuê” để thuê được dịch vụ phun khử khuẩn nhà cửa.
Chọn chồng qua 3 đời vợ, cô gái xinh đẹp bị cả họ phản đối vì một lý doCó phải người đàn ông nào trải qua nhiều đời vợ cũng là có vấn đề về đạo đức? Tôi phải làm gì để thuyết phục gia đình chấp nhận mối tình này?
Cặp đôi đồng tính nam điển trai trải lòng chuyện tình yêu nhiều thăng trầmBảy năm bên nhau trải qua vô số trắc trở vì định kiến khắt khe của gia đình, hai chàng trai Thành Công (28 tuổi) và Bảo Kỳ (27 tuổi) đã thuyết phục để gia đình chấp nhận mối tình đồng giới.
Chiều vợ như Châu Kiệt Luân: Vợ mang bầu lần ba, tặng căn hộ chục triệu USDCôn Lăng là bà xã của "ông hoàng nhạc trẻ xứ Đài" Châu Kiệt Luân. Đánh đổi sự nghiệp ở tuổi còn trẻ, Côn Lăng trở thành người phụ nữ gia đình, chấp nhận mang thai, sinh liền ba đứa con.
Vì sao ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ký giấy hiến tạng cho y học?Hiến tạng cho y học vẫn còn là điều mới mẻ và khó chấp nhận được trong nhận thức của người Việt Nam. Chiến thắng bản thân vẫn chưa đủ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã phải rất khó khăn khi thuyết phục gia đình chấp nhận việc mình đăng ký xin hiến tạng cho y học.
Dịch vụ bảo vệ, giúp việc ngày Tết đắt hàngCòn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều gia đình ở Hà Nội đã bắt đầu chạy đôn, chạy đáo tìm người giúp việc, và bảo vệ cho những ngày Tết. Dịch vụ này đắt khách đến nỗi nhiều gia đình chấp nhận bỏ ra cả chục triệu đồng cũng chưa chắc tìm được người vừa ý…
Bộ phòng cháy, thoát hiểm 50 triệu đồng: Hàng Trung Quốc giá cắt cổ vẫn cháy hàngSau hàng loạt vụ cháy chung cư xảy ra trong thời gian gần đây, người dân sống ở các khu chung cư bắt đầu đổ xô đi mua các thiết bị phóng cháy chữa cháy và thoát hiểm. Theo đó, không ít gia đình chấp nhận bỏ ra vài chục triệu đồng để mua một “combo” thiết bị phòng cháy chữa cháy xuất xứ từ Trung Quốc.
Nhọc nhằn phụ nữ mưu sinh xứ ngườiĐó là những người phụ nữ nghèo tha hương, vào Sài Gòn mưu sinh kiếm sống. Chấp nhận xa gia đình, chấp nhận làm những công việc vốn chỉ dành cho đàn ông, họ chỉ mong mỗi tháng để ra được vài đồng gửi về quê cho con đóng học…
Chủ quán "nói đùa" 3 bát bún 1,2 triệu: "Chúng tôi mong cơ hội bán lại"Chị Vũ Thị Hoài, chủ quán bún riêu nơi xảy ra vụ lùm xùm hôm mồng 1 Tết, thừa nhận đây là bài học lớn trong kinh doanh của gia đình. Hiện quán vẫn đóng cửa, chờ quyết định từ cơ quan chức năng.