Hành trình thầm lặng của những người giữ nhịp sống từ giọt máu nghĩa tìnhMỗi ngày, đội lấy máu Bệnh viện Chợ Rẫy lại rong ruổi khắp các tỉnh thành từ tờ mờ sáng, tiếp nhận từng giọt máu hiến để duy trì nguồn sống cho hàng nghìn bệnh nhân.
Người kết nối những giọt máu “nóng”Không chỉ trực tiếp hiến máu cứu người, anh Bình còn là người kết nối để những giọt máu “nóng” luôn đến được kịp thời với những bệnh nhân nguy kịch.
Những giọt máu vô danhNgay sau khi biết tin vụ sập mái công trình ở Ngọc Lâm (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khiến nhiều người bị thương nặng phải cấp cứu, cả trăm thanh niên, sinh viên tình nguyện ở Thái Nguyên đã có mặt kịp thời hiến máu. Nhờ những giọt máu này, nhiều nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Phát hiện 13 bệnh ung thư chỉ với một giọt máuTập đoàn Toshiba, Nhật mới đây tuyên bố đã phát triển công nghệ mới giúp phát hiện được 13 loại ung thư với độ chính xác lên đến 99% chỉ nhờ một giọt máu.
Rơi từ vách đá, bệnh nhân thoát chết nhờ giọt máu nghĩa tình của y bác sĩNgười đàn ông rơi từ vách đá, mất máu nghiêm trọng, rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong thời khắc sinh tử, 4 y bác sĩ ở Nghệ An đã lập tức hiến máu, góp phần cứu sống bệnh nhân.
Giọt máu nghĩa tìnhChương trình hiến máu nhân đạo “Giọt máu nghĩa tình” diễn ra từ 6h30 đến 11h ngày 28/6 tại Công viên văn hóa Đầm Sen, TPHCM sẽ là chương trình kỷ lục nhiều người tham gia hiến máu nhân đạo nhất từ trước đến nay với số lượng dự kiến là 1.500 người tham gia.
Sẻ giọt máu yêu thương vì người bệnhNgày hội Trái tim tình nguyện với thông điệp “Nối vòng tay tình nguyện - Sẻ giọt máu yêu thương” sẽ được tổ chức vào 7/12 tới, dự kiến tiếp nhận khoảng 2.500 đơn vị máu với 15.000 người tình nguyện tham dự, kịp thời phục vụ điều trị và cứu chữa cho người bệnh.
Tạo hình giọt máu khổng lồ từ 3000 sinh viênKhoảng 3.000 SV của trường ĐH Baekseok (Hàn Quốc) đã cùng xếp thành hình một giọt máu khổng lồ và hoàn toàn có khả năng đoạt kỷ lục Guinness về “tạo hình giọt máu lớn nhất thế giới”.
Những giọt máu rực đỏ yêu thươngLễ hội Xuân Hồng lần thứ IV năm 2011 với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng" đã được tổ chức sáng nay (20/2/2011) tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm - Hà Nội) với sự góp mặt của hàng nghìn bạn trẻ tham gia.
Những giọt máu tình ngườiNghe tin bệnh nhân Nguyễn Thị Lan bị ung thư máu, cần một lượng máu lớn, phục vụ cho ca ghép tuỷ đầu tiên ở Việt Nam, hàng trăm người đã tìm đến Viện Huyết học và truyền máu trung ương chia sẻ những giọt máu của mình.
Ngày hội hiến máu cùng Sedu "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại"Với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", sáng ngày 20/12, Công ty TNHH Đào tạo Sedu đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, nhân viên.
Những giọt máu cho đi như gió cuốn đi“Cuộc sống luôn cân bằng giữa "cho” và "nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã phát biểu như vậy tại Ngày Chủ Nhật đỏ lần thứ 7.