Già làng U80, "quan tòa" uy tín và người nghệ sĩ đa tài của núi rừngChơi thành thạo hơn 20 loại nhạc cụ dân tộc, “tổng đạo diễn” trong các sự kiện truyền thống tại huyện Đông Giang, Quảng Nam, già làng C’Lâu Nhím còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội.
Kỳ 2: Huyền thoại đánh giặc giữ làng bằng bằng độc Ch’pơơrCũng vì sức mạnh phi thường của loại kịch độc Ch’pơơr mà đồng bào Cơtu còn lưu truyền rất nhiều huyền thoại về những trận chinh chiến của cha ông. Chính kịch độc Ch’pơơr đã giúp người Cơtu gìn giữ buôn làng khỏi những cuộc xâm chiếm của kẻ thù…
Lần đầu tiên, đồng bào Kor Quảng Nam tổ chức lễ hội cầu mưaLàn đầu tiên, đồng bào Kor ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tổ chức Lễ hội cầu mưa. Theo tộc người Kor, lễ cầu mưa còn gọi là lễ cũng nguồn nước nữ thần Mo Hwýt.
Kỳ 1: Ch’pơơr - độc dược kỳ bí của người CơtuKhông chỉ giúp đồng bào Cơtu săn bắn, tự vệ, kịch độc Ch’pơơr còn làm nên những chiến thắng lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Trong đó phải kể đến Anh hùng C’lâu Nâm - huyền thoại sống về người dũng sĩ diệt Mỹ không cần súng giữa đại ngàn.
Chuyện tình đẹp về cây sáo tơm của người Khơ MúSáo tơm là nhạc cụ phổ biến của cộng đồng người Khơ Mú. Nhạc cụ này có thể độc tấu, hòa tấu và thường xuyên nhất là đệm cho các làn điệu hát tơm và còn gắn với một chuyện tình đẹp.
Người Cơ tu hết thay tên lại… đổi họChỉ mới mấy năm gần đây, ở vùng cao Tây Giang, Đông Giang rộ lên chuyện đồng bào Cơ tu thi nhau đặt tên con theo … tên Hàn Quốc thì nay lại nảy sinh thêm chuyện đua nhau đổi họ để “hiện đại hóa” tên tuổi. Nhiều “bi hài” lại bắt đầu từ đây.
Đắk Lắk: Truyền thuyết tình yêu giúp bảo vệ khu rừng nguyên sinhTheo tương truyền của đồng bào Êđê nếu ai dám đến chặt gỗ, phá rừng tại núi Cư H’Lăm (buôn Măp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đều gặp phải quả báo vì đã phạm vào lời nguyền tình yêu của nàng H’Lăm với chàng Y Đhin năm xưa.
Làng đẻ con trên võngMùa nắng thì lên rẫy làm nương; mùa mưa thì đi thả lưới, cắm câu bắt cá, gần Tết thì bứt đót, nhặt ươi bay, bẫy chông, bẫy thò... chuyện đi chợ là rất hiếm hoi, thậm chí không hề nghĩ đến.
Cụ ông suốt 60 năm không tắm rửaMột cụ ông 80 tuổi hiện đang sống tại Iran khiến nhiều người phải ngỡ ngàng kinh ngạc thậm chí có phần kinh sợ khi đã không hề tắm rửa trong suốt 60 năm qua nhưng vẫn khỏe mạnh và không bị mắc các chứng bệnh về da liễu.
Chuyện về người đàn ông... 60 năm không tắmThoạt nhìn người đàn ông 80 tuổi ấy có thể bất cứ ai cũng nghĩ đó là một “vật thể lạ” vì ông là người bẩn nhất thế giới khi đã không tắm trong vòng... 60 năm qua.
Cô gái bỏ việc rong ruổi từ Bắc vào Nam, mỗi nơi sống thử vài thángHơn 2 năm nghỉ công việc văn phòng, Thu Quỳnh chẳng mấy khi ở yên một chỗ quá lâu. Có lúc, cô đặt chân lên đảo sống như ngư dân thực thụ, khi khác lại lên núi, về rừng hòa mình vào cuộc sống vùng cao.
Kỳ lạ tục nhổ tóc của phụ nữ Dao Đỏ ở xứ “12 tầng núi”Sì Lờ Lầu là xã ở nơi cao nhất, xa nhất của huyện vùng cao Phong Thổ, Lai Châu. Đường đến Sì Lờ Lầu hai bên là vực sâu, nếu tính từ TP Lai Châu sẽ phải qua cả thảy 12 con dốc tương đương với 12 tầng núi. Trong những ngày đông tàn, xuân đến, khi đàn ông bổ củi, làm thịt lợn thì người phụ nữ được tụ tập gần bếp lửa nhổ tóc cho nhau đến khi sạch nhẵn quanh đầu.