03:32Cuộc sống bệnh nhân “Xóm chạy thận” lay lắt trước cơn bão Covid-19Khó khăn lại chồng chất khó khăn với Xóm chạy thận, khi dịch Covid-19 ập đến, đó là rủi ro về sức khỏe, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nỗi buồn vì lỡ ngày đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng xa cách...
Cuộc sống bệnh nhân “Xóm chạy thận” lay lắt trước cơn bão Covid-19Khó khăn lại chồng chất khó khăn với Xóm chạy thận, khi dịch Covid-19 ập đến, đó là rủi ro về sức khỏe, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nỗi buồn vì lỡ ngày đoàn tụ với gia đình sau nhiều tháng xa cách...
Nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” tiết lộ quá khứ mặc đồ cũ của mẹTường Vi (Loan của "Bỗng dưng muốn khóc") chia sẻ câu chuyện quá khứ và gánh nặng cơm áo gạo tiền của các diễn viên phim truyền hình. Tường Vi cũng cho biết, thời gian qua một số nhà đầu tư, phim truyền hình kém chất lượng kéo theo vô số hệ lụy cho những người làm nghề.
Ly hôn sau 19 năm đau khổ, mẹ đơn thân vẫn gửi lời... cảm ơn chồng cũ“Làm vợ anh khi mới tròn 18 tuổi - độ tuổi mà bất kỳ cô gái nào cũng đang có những mơ mộng, hoài bão về tương lai. Nhiều người hỏi em có vội quá không, bởi hôn nhân còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là mưu sinh, trách nhiệm...”, chị Nguyễn Minh Thu trải lòng.
Mã số 735: Có áo dài rồi, em vẫn phải bỏ họcNgày tựu trường mẹ Quỳnh Như chạy đôn chạy đáo lo chuyện đồng phục cho Như. Ngược xuôi nhiều bận, cuối cùng Quỳnh Như cũng có bộ áo dài cũ vừa vặn để đến trường, nhưng gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”, mẹ Như đành cho em nghỉ học!
Mã số 2593: Tiếng đàn xót xa của hai anh em sinh đôi mù lòaLúc mới lọt lòng, hai anh em Trường, Thọ nặng chưa tới 2kg. Thương hai cháu èo uột, bị mù mắt, người cậu bế về nuôi dưỡng như con ruột. Trường, Thọ lớn lên, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” đang chất chồng trên hai vai người cậu tật nguyền bán vé số dạo nay ốm, mai đau…
Cô thủ khoa nghèo miền đất võ Bình Định(Dân trí) -Mẹ bệnh hiểm nghèo nằm một nơi, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai người cha. Gia cảnh khó khăn là vậy nhưng nhiều năm liền Kim Huệ là học sinh giỏi xuất sắc. Vui mừng hơn, Huệ là một trong 2 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bình Định năm 2013.
TP Huế: "Chông chênh” những phận người trên đòNgày ngày, bóng dáng thằng nhỏ đen đen, gầy gầy, đầu trần vẫn len lỏi hết góc phố này, đến những con hẻm nhỏ trong thành phố để kiếm tiền lo cho cả gia đình. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền sớm đè lên đôi vai gầy của em từ tuổi 13.
Triệu phú từ những khó khănĐã hơn 2 năm không thể về thăm bố mẹ tại Thái Bình vì gánh nặng “cơm áo gạo tiền” tại nơi đất khách quê người, nhưng giờ đây Đỗ Văn T. - ngụ tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có thể thực hiện được ước mơ của mình khi trở thành triệu phú 100 triệu đầu tiên tại Viễn Thông A khi tham gia chương trình khuyến mãi “Mỗi ngày một triệu phú Nokia Lumia”.
Mẹ 92 tuổi trước khi chết vẫn cố lo bữa cơm cho 3 con trai thiểu năngHôn nhân cận huyết được xác định là nguyên nhân bà Tường (quốc tịch Trung Quốc) sinh ra 3 người con trai thiểu năng trí tuệ. Bà Tường sống để chăm lo cho các con đến cả những phút giây cuối đời.
Tiểu thương đồng loạt rời bỏ khu chợ tiền tỷ ở Đà NẵngĐược đầu tư hơn 10 tỷ đồng, chợ Hòa Phát (Đà Nẵng) kỳ vọng là nơi mua bán, giao thương cho hơn 15.000 hộ dân phía tây quận Cẩm Lệ, nhưng hiện rơi vào cảnh vắng tiểu thương.
Thanh Tú "Sao tháng Tám" hội ngộ Thanh Quý trong phim "Gặp em ngày nắng""Gặp em ngày nắng" đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của NSND Thanh Tú ở tuổi 80 sau nhiều năm vắng bóng. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội: NSND Lan Hương, NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý.