“Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng” tri ân Ngày thương binh liệt sỹChương trình "Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng" đã được diễn ra ngày 23/7 tại Hà Nội.
Màn trình diễn bùng nổ của 2 kiện tướng tại "Ngày hội yoga Dân trí" 12/82 kiện tướng vô địch yoga quốc gia năm 2022 Nguyễn Thành Nam, Hoàng Minh Quang sẽ khuấy động "Ngày hội yoga Dân trí" 12/8 với tiết mục Hào khí Việt Nam, Dòng máu lạc hồng.
Trường ĐH Kinh tế quốc dân phát động tuần lễ Hiến máu nhân đạoNgày 25/5/2020, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tuần lễ Hiến máu nhân đạo lần thứ I năm 2020 với chủ đề “Dòng máu Lạc Hồng”
Tưng bừng Lễ hội đường phố của tuổi trẻ Việt NamMở màn bằng bài hát “Dòng máu Lạc Hồng” của Đan Trường, lễ hội đường phố tại HN với sự tham gia của hơn 10.000 đoàn viên, thanh thiếu niên trở nên vô cùng sôi động để “tuổi trẻ VN thăng hoa cùng đất nước”.
Cảm ơn tấm lòng những người con đất Việt xa quê hươngNhững người con đất Việt trong nước xin gửi lời cảm ơn những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hết thảy chúng ta đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, chúng ta cần chung tay hơn nữa để bảo vệ Tổ quốc VN yêu quý.
2 sĩ quan Việt Nam nhận mũ nồi xanh gìn giữ hoà bình LHQSáng 27-5, chứng kiến trao mũ nồi xanh cho 2 sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ những chiếc mũ nồi xanh, thay những chiếc mũ lưới, mũ tai bèo nhưng dòng máu Lạc Hồng luôn trong con tim, khối óc.
“4 triệu con tim kiều bào luôn cùng nhịp đập với đất Mẹ”“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khẳng định bà con kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 4 triệu con tim mang dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn cùng nhịp đập với đất Mẹ yêu dấu”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.
Tự ái của 8XBạn là người Việt và hẳn nhiên cũng tự hào khi mang trong mình dòng máu lạc hồng. Thế rồi một ngày, bạn bị đối xử như một kẻ mạt hạng, như một nhóm người đáng khinh rẻ trong thế giới văn minh. Tự ái dân tộc của một 8X khiến bạn trăn trở không ít...
Các Sư ni Drukpa múa võ cổ truyền Việt NamTiếng trầm trồ thán phục lan khắp đám đông khi 58 sư ni Drukpa (Ấn Độ) biểu diễn điệu múa cờ với những động tác tay uyển chuyển cùng những cú đá dũng mãnh của một môn võ cổ truyền Việt Nam. Sau 15 phút biểu diễn, họ tiếp tục với màn múa Thăng Long đầy sôi động với những kỹ thuật rất khó, hòa cùng với âm điệu hào hùng của bài hát Dòng Máu Lạc Hồng khiến đám đông như vỡ òa…
Chuyện hiếm thấy, hoa cúc đắt gấp nhiều lần hồng Đà Lạt, nhà vườn khóc cườiTrong khi giá hoa cúc ở mức cao thì hồng Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ ở mức 500 đồng/cành. Đây là chuyện hiếm thấy ở xứ sở sương mù.
"Ma làng" và những bộ phim kinh điển của "ông Phần nông thôn"Đạo diễn, NSND Nguyễn Hữu Phần qua đời vào sáng 22/5 ở tuổi 77. Ông đã để lại cho nền điện ảnh Việt Nam những tác phẩm kinh điển về làng quê, đưa ông đến với danh xưng "ông Phần nông thôn".