Bạn đọc viết:

Cảm ơn tấm lòng những người con đất Việt xa quê hương

(Dân trí) - Những người con đất Việt trong nước xin gửi lời cảm ơn những người con đất Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hết thảy chúng ta đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, chúng ta cần chung tay hơn nữa để bảo vệ Tổ quốc VN yêu quý.

Cảm ơn tấm lòng những người con đất Việt xa quê hương
Tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong thềm lục địa của Việt Nam diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản (ảnh: Anh Đào)

 

Có vẻ như một số cơ quan truyền thông quốc tế vẫn chưa hiểu rõ (hoặc không dám nói rõ) bản chất thật của sự việc giàn khoan Trung Quốc (TQ) đang xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam (VN). Có thể người ta vẫn hiểu nhầm (hoặc viện dẫn theo truyền thông TQ) vị trí đặt giàn khoan HD 981 “nằm trong vùng tranh chấp”?

 

Hơn lúc nào hết, một trong những điều chúng ta rất cần làm lúc này, theo tôi là, báo chí của chúng ta (đặc biệt là các nhà báo đang công tác thường trú tại nước ngoài) nên tận dụng mọi mối quan hệ, cung cấp thêm thông tin (với những hình ảnh và bằng chứng cụ thể cũng như những cam kết giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt là  những bài báo viết bằng tiếng Trung) để một mặt tăng cường tuyên truyền rộng rãi về bản chất thật hành vi xâm lấn của TQ. Mặt khác tạo thêm cơ sở cho người dân các nước sở tại cũng như người dân TQ ở TQ và tại các nước ngoài đó, hiểu rõ bản chất, mưu mô thực sự thể hiện qua những hành động trên thực tế của TQ. 
 
Qua đó VN chúng ta sẽ huy động được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ dư luận quốc tế. Chúng ta cũng tranh thủ thêm được dư luận và truyền thông tiến bộ TQ, cũng như tiếng nói của những người TQ chân chính, yêu chuộng hòa bình trên ngay chính đất TQ và toàn thế giới.

 

NHP:  nhp0702@yahoo.com.vn