Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Pác BóSáng nay (25/8), trong chuyến công tác tại Cao Bằng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, Hà Quảng.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Từ Pác Bó đến kỷ nguyên số: Giá trị còn mãi của báo Việt Nam Độc lậpRa đời giữa núi rừng Cao Bằng năm 1941, báo Việt Nam Độc lập đã góp phần truyền bá tư tưởng cách mạng và để lại nhiều bài học quý cho báo chí hiện đại.
Từ mùa xuân lịch sử 1941 đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên Đại hội XIVTrong không khí cả nước náo nức đón xuân mới 2026, ký ức về mùa xuân lịch sử năm 1941, Bác Hồ trở về Tổ quốc được khơi dậy đầy xúc cảm, tại Hội trường Văn Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
Từ Làng Sen hướng về chương trình “Hai tay xây dựng một sơn hà"Từ Làng Sen, các thế hệ người dân Nghệ An trào dâng niềm kính yêu, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được"Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định, tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả.
Cao Bằng mùa đẹp nhất: Núi rừng, thác nước "gọi mời" du kháchTháng 11, Cao Bằng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai yêu vẻ đẹp bình yên của núi rừng, dòng thác trắng xóa và bản làng ẩn hiện trong sương sớm.
Mưa lũ khiến 7 bản với gần 4.670 người ở Lai Châu bị cô lậpĐến tối 17/7, mưa, lũ đã khiến 7 bản tại xã Mường Than với gần 4.670 người đang bị cô lập. Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ khiến 13 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều nhà khác bị hư hỏng.
“Phát sốt” với con suối có màu xanh ngọc bích, đẹp như tiên cảnh ở Cao BằngSuối Lê Nin có màu nước xanh như ngọc bích, nằm giữa núi rừng Cao Bằng, quanh năm nước chảy róc rách, mang vẻ đẹp như tiên cảnh. Đây còn là di tích gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thiên nhiên tuyệt mĩ của hang Pác Bó giữa núi rừng Đông BắcNơi đây cũng là một thắng cảnh đẹp với núi non xanh tươi, sống suối mát lành, sơn thủy hữu tình. Nằm giữa rừng già, khu di tích có một bầu không khí mát mẻ, lộng gió, luôn luôn thơm ngát hoa rừng.
Nước lũ giật tung cửa, cuốn phăng xe máy trăm triệu ở Lai Châu trong 1 phútChỉ trong hơn 1 phút, nước lũ dâng cao và chảy xiết đã giật tung cửa, cuốn theo chiếc xe máy trị giá hơn 100 triệu đồng của anh Hùng. Nhìn dòng nước đục ngầu, gia đình không ai kịp trở tay.
Pác Bó nhận danh hiệu di tích quốc gia đặc biệtTối 6/10, tại TP Cao Bằng, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt khu Di tích lịch sử Pác Bó cùng lễ công bố quyết định thành lập Thành phố Cao Bằng, khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” đã diễn ra long trọng.