Cô gái Việt lần đầu gội đầu ở Thái Lan: Khen nức nở rồi tá hỏa khi biết giáLần đầu trải nghiệm dịch vụ gội đầu ở Thái Lan, nữ du khách vô cùng hào hứng và hài lòng vì mái tóc bồng bềnh, suôn mượt sau khi được chăm sóc. Song, cô lập tức "quay xe" khi biết giá của dịch vụ này.
Công an Hà Nội công khai thêm 25 cửa hàng "chặt chém" người mua khẩu trangTrong ngày 3/2/2020, các lực lượng chức năng đã xử lý thêm 25 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế có hành vi “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.
Công an Hà Nội công khai 16 cửa hàng "chặt chém" người mua khẩu trangTrong ngày 1/2/2020, các lực lượng chức năng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.
Bắc Ninh triển khai 23 điểm bán ổn định giá khẩu trang y tế cho người dânSở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn 23 nhà thuốc trên toàn tỉnh Bắc Ninh tham gia ổn định giá bán khẩu trang y tế, chia đều ở các huyện thị cho người dân.
Chiến dịch "hạ giá thuốc" của Tổng thống Mỹ Donald TrumpTrong bối cảnh chi phí y tế tại Mỹ tiếp tục là gánh nặng khổng lồ đè lên vai hàng triệu gia đình, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khơi dậy “cuộc chiến” chống lại giá thuốc leo thang.
5 ngày, Công an Hà Nội xử lý 50 cơ sở "đội giá" khẩu trangTừ ngày 1-5/2/2020, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã xử lý 50 cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường và không niêm yết giá.
Ăn phở giá 150.000 đồng và 60.000 đồng ở Hà Nội, khách nước ngoài nói gì?Nếm thử cả 2 quán phở gà nổi tiếng ở Thủ đô nhưng có mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, vị khách người Malaysia cho biết, anh có phần thích bát phở giá 60.000 đồng hơn vì hợp khẩu vị.
Vợ chồng ở Hà Nội tự lái 2.400km, ngủ lều du mục, khám phá Trung ÁMê văn chương từ thuở bé, chị Phạm Hà Anh (Hà Nội) cùng chồng đã thực hiện hành trình tự lái xe hơn 2.400km “đi tìm thảo nguyên” ở Trung Á - nơi từng làm nên cảm hứng cho những trang văn kinh điển.
Chủ quán bánh đánh, chửi khách ở Hà Nội: Đã qua thời "bún mắng, cháo chửi"?Chính quyền phường Hàng Trống yêu cầu chủ quán bánh mì Nguyên Sinh viết cam kết "có văn hóa đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với khách hàng", sau vụ việc quán bị tố đánh, chửi khách "ngu dốt".
Chuyện bát bún 400.000 đồng đêm giao thừa: Làm gì có ai đùa như thế!"Chủ quán chỉ bao biện cho hành động "chặt chém" dã man của mình thôi. Làm gì có bát bún nào như hình có giá 40.000 đồng vào rạng sáng mùng 1 Tết?", độc giả Dân trí bình luận.
Cà Mau: Khẩu trang "cháy hàng", nhà thuốc bán "nhỏ giọt" 10 chiếc/kháchTrước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân ở Cà Mau đã đổ xô đi mua khẩu trang. Tuy giá bán khẩu trang không bị "chặt chém" nhưng nhiều nơi đều hết hàng liên tục, nhà thuốc bán "nhỏ giọt" hoặc hẹn khách quay lại sau.
3 thập kỷ ghép tạng Việt Nam: Từ "người đi học" đến cải tiến quy trìnhTừ những ngày đầu phải nhờ chuyên gia nước ngoài hỗ trợ, đến nay, Việt Nam đã không chỉ làm chủ mà còn cải tiến kỹ thuật ghép tạng, một trong những lĩnh vực khó nhất của y học hiện đại.