Khách ùn ùn đổ về Hà Giang, "biển người" tắc cứng trên dốc Thẩm MãThời tiết đẹp, hoa tam giác mạch nở rộ khiến nhiều du khách lựa chọn du lịch khu vực Hà Giang của tỉnh Tuyên Quang, một số khu vực xảy ra ùn tắc cục bộ.
Hà Giang đông và tắc ngoài sức tưởng tượng, nhiều khách phải quay đầuHàng loạt các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) rơi vào tình trạng quá tải như sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú, dốc Thẩm Mã... Không ít khách chấp nhận bỏ cuộc.
Công an xác minh thông tin bà Hoàng Hường gọi người cho thuê hoa là ăn xinTrong đơn thư gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, người dân phản ánh bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ hoa cho du khách ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".
Vẻ hùng vĩ dọc "con đường hạnh phúc" trên cao nguyên đá Hà GiangNhắc đến Hà Giang, du khách sẽ không khỏi thu hút bởi những cái tên như: Cột cờ Lũng Cú, nhà Vương vua Mèo, dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ… đậm sắc màu đông bắc với cảnh sắc hùng vĩ.
00:53Công an xác minh thông tin bà Hoàng Hường gọi người cho thuê hoa là ăn xinTrong đơn thư gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, người dân phản ánh bà Hoàng Hường đã gọi người kinh doanh dịch vụ hoa cho du khách ở Dốc Thẩm Mã là "những người ăn xin".
Công an mời bà Hoàng Hường lên làm việc vì 2 phát ngôn "gây sốc"Công an tỉnh Hà Giang vừa có giấy mời bà Hoàng Hường (tức Hoàng Thị Hường, ở TP Hà Nội) lên làm việc vì gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.
Sở TT&TT Hà Giang vào cuộc vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợnLãnh đạo Sở TT&TT cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.
Lái xe đường đèo: Hiểu đúng câu "lên đèo số nào, xuống đèo số đó"Những cung đèo đẹp như tranh, mặt đường tốt và độ dốc lớn rất dễ khiến tài xế chủ quan.
Hà Giang kẹt cứng các điểm nóng, khách hỏi tìm nơi ngủ nhờ trong đêmNhững ngày qua, lượng khách đổ dồn về các điểm đến nổi tiếng ở Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang) đông đảo khiến nhiều tuyến đường chật cứng. Không ít khách phải nhắn tin khắp nơi để hỏi tìm phòng.