Nữ học sinh lớp 10 hy sinh thân mình để cứu 4 em nhỏNgày 8/11, Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết, vừa qua Tỉnh đoàn đã đến nhà truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Ksor Nhuên (làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, Gia Lai) vì đã quên mình cứu 4 em nhỏ bị đuối nước.
Vật lộn trong nước dâng cao 4,6 m để cứu 4 em nhỏKhi bão Haiyan quần thảo miền trung Philippines hồi tuần trước, một nhạc sĩ 52 tuổi người Philippines đã dũng cảm chiến đấu với nước biển dâng cao 4,6 m tại thành phố Tacloban để cứu 4 em nhỏ khỏi bị chết đuối.
Ước mơ dang dở của nam sinh quên mình cứu 4 em nhỏ“Thằng Nam ngoan ngoãn và hiền lành lắm. Bình thường nó biết bơi nhưng cứu được 4 đứa lên bờ thì nó kiệt sức và bị đuối nước!”, bà Ngọ - bà nội của Nguyễn Văn Nam, khóc thương đứa cháu vừa dũng cảm hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏ.
“Cái bang” mù giải cứu 4 em nhỏCái nghề được coi là “hèn” nhất - nghề ăn mày - vẫn có những tấm gương “oanh liệt”. Đỗ Minh Tuấn, người ăn xin khiếm thị đã trở thành vị cứu tinh của bốn em nhỏ sống trong cảnh nô lệ...
Nam sinh lớp 12 hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏSau khi vật lộn với dòng nước lớn, chảy xiết để cứu được 4 em nhỏ vào bờ, Nam đuối sức, chìm dần và tử vong.
Cứu 4 em nhỏ trong đám cháy, anh trai 10 tuổi trở lại cứu em út rồi tử vongKhi cháy nhà, P. tìm cách đưa 4 em nhỏ ra ban công cho người dân đưa xuống đất. Sau đó, P. trở lại bên trong cứu tiếp em trai út thì khói xộc lên, hai anh em kẹt trong nhà vệ sinh rồi tử vong.
Đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh cứu 4 em nhỏSáng ngày 3/5, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết thông tin trên.
Chuyện chưa kể về hai nữ sinh sản xuất thuốc trị rôm đoạt giải khởi nghiệpHà Hương Trà, người Tày, và Mạc Phương Dung, người Sán Dìu, đang học lớp 11 Trường THPT Phủ Thông, Bắc Kạn đã giành giải ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc với sản phẩm thuốc trị rôm từ thảo dược vườn nhà.
Hai chị em nguy kịch sau khi uống lọ dung dịch màu hồng vứt ngoài ruộngSau khi chia nhau uống lọ nước màu hồng nghi là thuốc diệt chuột ngoài ruộng, 2 chị em ở Nghệ An rơi vào tình trạng nôn ói, co giật.
Mã số 5450: Mẹ đơn thân chạy xe ôm bất kể ngày đêm, mong kiếm từng đồng cứu conMỗi ngày, chị Hồng Phi chạy xe ôm công nghệ từ lúc trời chưa sáng cho đến tận khuya, ước ao kiếm đủ tiền để cứu cậu con trai bị bệnh ung thư máu.
Bố mẹ gục ngã khi 2 con nhỏ tử vong dưới aoKhông thấy con ở nhà, đôi vợ chồng trú tại tỉnh Đắk Nông vội vàng tìm kiếm và chết lặng khi phát hiện cả 2 con tử vong dưới ao nước nhân tạo gần nhà.