02:19Thăm nhà Mẹ TơmTrong căn nhà tranh vách đất, Mẹ Tơm từng nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng. Hai con của Mẹ cũng đi cắt tóc dạo, làm giao liên, phát báo, rải truyền đơn...
Thăm nhà Mẹ TơmTrong căn nhà tranh vách đất, Mẹ Tơm từng nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng. Hai con của Mẹ cũng đi cắt tóc dạo kiếm tiền nuôi cán bộ, làm giao liên, phát báo, rải truyền đơn.
Được hỗ trợ khó khăn nếu thu nhập từ công việc chính bị giảm sâuÔng Lê Văn Thành (An Giang) làm nghề cắt tóc dạo, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và có đăng ký nhận trợ cấp. Tên của ông đã có trong danh sách nhưng đến nay ông vẫn không nhận được trợ cấp.
Người đàn ông cắt tóc trên xe lănMất khả năng đi lại, đôi tay cũng co quắp, teo tóp, bằng ý chí và nghị lực sắt đá, người đàn ông tật nguyền ấy quyết không đầu hàng số phận, cần mẫn mưu sinh bằng nghề cắt tóc dạo.
Thanh niên ngồi máy bay từ Anh sang châu Phi để cắt tóc cho rẻTính tổng chi phí cả chuyến đi cho việc di chuyển từ London (Anh) sang Morocco (một quốc gia châu Phi) để cắt tóc, nam thanh niên cho biết anh vẫn tiết kiệm được 2 bảng Anh (70.000 đồng) và hài lòng.
Đi Thái Lan du lịch, du khách bị lừa mua 5 chai dầu dừa giá 122 triệu đồngKhi đang dạo ở thành phố Pattaya (Thái Lan), du khách nam được một người đàn ông tiếp cận mời mua dầu dừa với quảng cáo giúp mọc tóc. Sau khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, anh mới biết mình bị lừa.
Chàng trai giống hệt hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc đến AI cũng nhầm lẫnBên trong Tử Cấm Thành hay trên những con phố ở Bắc Kinh (Trung Quốc), không ít người dân và du khách ngỡ ngàng khi bắt gặp một người đàn ông giống hệt vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc - Phổ Nghi.
02:37Chàng trai 9x chuyên cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư.Sau mỗi giờ làm, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Pháp lại đạp chiếc xe đạp cũ dạo khắp các con phố của Sài Gòn để cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư.
Giữa bão thị phi, cuộc sống Hải Tú hiện ra sao?Đối diện với những đồn đoán, bình luận tiêu cực, Hải Tú luôn giữ im lặng.
Sáng 30 Tết: Những nghề “bội thu”Sáng 30 Tết, tại Thanh Hoá, nhiều tiệm rửa xe ô tô, xe máy, quán cắt tóc, thậm chí là nghề đánh giày dạo cũng "ngập việc". Dù thời gian gấp, nhịp độ lao động cao, nhưng bù lại người lao động có thêm nhiều thu nhập ...
Sáng 30 Tết: Những nghề hoạt động "hết công suất”, thu nhập "khủng"Ngày cuối cùng của năm cũ, không khí vẫn đang tấp nập trên nhiều tuyến phố cũng như mọi miền quê để chuẩn bị đón chào đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018. Trong ngày 30 Tết, những người thợ rửa xe, cắt tóc hay những bác đánh giày dường như hoạt động “hết công suất” nhưng vẫn không kịp đáp ứng nhu cầu.
Chàng trai 9x chuyên cắt tóc miễn phí cho người vô gia cưSau mỗi giờ làm, chàng trai trẻ Nguyễn Hữu Pháp lại đạp chiếc xe đạp cũ dạo khắp các con phố của Sài Gòn để cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư.