02:34Chùa Hương vắng khách, hàng nghìn con đò phơi sương chờ kháchHàng nghìn con đò nằm phơi sương phơi gió ở bến đò chùa Hương vì không có khách.
Chùa Hương vắng lặng, hàng nghìn con đò "phơi sương" chờ kháchHàng nghìn con đò đang nằm "phơi sương phơi gió" ở bến đò chùa Hương vì vắng khách.
01:15Con đò chòng chành đưa học sinh và người dân qua sôngCon đò chòng chành đưa học sinh và người dân qua sông
Hai con đò, một số phậnHai con đò nhỏ dập dềnh là nơi trú ngụ của hai gia đình nghèo, nghèo lắm, nheo nhóc con nhỏ, lại bệnh tật đầy người, không tiền chữa trị…
“Con đò thơ”2 nhà văn trẻ Nguyễn Vĩnh Tiến và Phan Huyền Thư vừa được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam 2006, được L’Espace chọn thơ. Đây là cuộc thi dịch văn học đầu tiên của Pháp tại Việt Nam.
Trăm năm bến cũ con đò Thủ ThiêmTính từ ngày bắt đầu hoạt động nối kết Thủ Thiêm với Sài Gòn khoảng năm 1912 đến cuối năm 2011, bến phà Thủ Thiêm đã có 100 tuổi.
Hàng nghìn con đò "nằm úp", Chùa Hương ảm đạm chưa từng có ngày đầu nămNhững ngày đầu năm 2022, dòng suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) im ắng. Dịch Covid-19 bùng phát, kéo theo bầu không khí ảm đạm bao trùm cả một vùng quê vốn sôi động về du lịch tâm linh.
Những con đò đi tìm chữ của học trò vùng sông nước miền TâyNhững ngày này ở ĐBSCL từ thành phố, vùng nông thôn, thậm chí ở những đoạn đường chưa có cầu để qua, chúng ta đều cảm nhận được không khí rộn ràng đón chào năm học mới. Đặc biệt, hình ảnh quen thuộc của một số em học sinh ở ĐBSCL đó là đến trường hàng ngày bằng đò qua sông mà được nhiều người ví là “đò chở chữ”.
Lật đò khi đi qua dòng nước lũ, 5 người may mắn thoát chếtKhi di chuyển qua sông đoạn thôn Ân Phú, xã Tịnh An (TP Quảng Ngãi), con đò chở 5 người bất ngờ bị dòng nước xiết cuốn mạnh lật úp. Rất may cả 5 người đều được cứu vớt an toàn.
Nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về “đỉnh Phù Vân”Trưa nay, phía bên ngoài Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, từng đoàn người đã xếp hàng đợi đến lượt viếng nhạc sĩ Phó Đức Phương. Không khí tang thương bao trùm hòa lẫn giai điệu “Cùng một con đò”...
Ám ảnh bên kia sôngNhớ ngày nó còn nhỏ, đi theo mẹ trên con đò chòng chành, nó còn làm cả một bài văn tả bên kia sông. Với nó bên kia sông như một thế giới khác biệt đẹp mộng mơ, hấp dẫn.
Qua sông thèm một cây cầuCon đò bến Lở, xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa chòng chành, mong manh là phương tiện duy nhất để người dân nơi đây và gần 200 học sinh vượt sông Mã đến trường hàng ngày.