Nam tài xế sống cô đơn kết đôi thành công với mẹ đơn thân kém 13 tuổiĐến chương trình hẹn hò, Văn Thành mong tìm được người để bầu bạn, cùng chăm sóc khi về già.
Tôi quyết định tái hôn vì con gái 16 tuổi ngày nào cũng hỏi câu nàyTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
Tôi "dở khóc dở cười" khi nghe chồng nói mình đã mất cách đây 3 nămTôi nên làm thế nào đây? Lật bài ngửa với chồng và kết thúc cuộc hôn nhân này, hay tìm cách xây dựng lại hôn nhân vốn dĩ vẫn đang rất tốt đẹp của tôi?
Đàn bà đánh đổi cả chồng con để chạy theo nhân tình nhưng đàn ông lại coi chuyện bồ bịch là chuyện vặtVới đa số đàn ông, thành công trong sự nghiệp mới là mục đich tối thượng còn mọi thứ khác đều chỉ là chuyện vặt, kể cả chuyện bồ bịch.
Tôi rất chán chồng dù được nhà nội cho đất mặt phố tiền tỷSở hữu mảnh đất ở mặt phố, giá trị tiền tỷ nhưng đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt vì cách sinh hoạt của chồng.
Cả nhà tôi khó xử khi bố chồng ngoại tình đột nhiên quay vềSự xuất hiện của bố chồng trong đêm mưa khiến cho cả nhà tôi trải qua những ngày khó xử vì mẹ chưa quên được quá khứ.
“Bóc bánh trả tiền”, lấy đâu mà chung thủy?Lấy nhau hơn chục năm, con giai con gái đủ cả, gần đây tự nhiên tôi phát hiện ông chồng có nhiều biểu hiện lạ, thích trưng diện bóng bẩy, ra ngoài quần là áo lượt, xức nước hoa thơm phức.
Nhất quyết bỏ vợ con chạy theo bồ già, cuối cùng chồng cũ của tôi cũng phải trả giáMột ngày, chồng tôi thú nhận anh ta yêu người phụ nữ đã có chồng, có con, lại lớn hơn 4 tuổi rất say đắm.
Chán chồng "lên tận cổ" vẫn dứt khoát không ly hôn vì sợ... mất tiềnTôi cũng nghĩ, giờ cho dù tôi được chia nửa gia sản, nhưng chồng tôi mới là “cỗ máy in tiền”, sẽ còn tiếp tục tạo ra nhiều tài sản, và cô bồ của anh ta chẳng vất vả gì nghiễm nhiên thành chủ nhân của những gì anh ta kiếm được. Tôi không thể để cho kẻ xấu xa như cô ta được sung sướng như thế.
Tuổi già túng thiếu của sao "Thần điêu đại hiệp" bỏ gia đình, theo bồ trẻNam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Tần Hoàng đang sống cô đơn, không ai chăm sóc, bị bệnh tật dày vò sau khi ruồng bỏ vợ con để chung sống với tình nhân kém tuổi.
Khi vợ tự ti“Tôi biết mà!” - em dài giọng cái câu quen thuộc trong tiếng thở dài ngao ngán của anh. Y như rằng, tiếp theo đó là một tràng trách móc, hờn dỗi: “Tôi biết tôi già, tôi xấu nên ông chán, ông chê. Ông không dám dẫn tôi theo. Ông sợ mất mặt chứ gì?”.
Làm vợ thời nay quá khó!Đàn ông bao giờ cũng tìm ra được cái lý để bao biện cho sự không chung thủy của mình. Làm vợ thời nay khó đến nỗi có chị em không dám lấy chồng. Bởi họ biết rằng thật khó trở thành người vợ hoàn hảo trong mắt đàn ông.