Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Không yên lòng khi nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt..."“Nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và chưa được quy tập về yên nghỉ nơi quê hương đất mẹ. Chúng ta cũng chưa thể yên lòng khi nhiều người có công chưa được công nhận, chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước" - ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, chia sẻ.
05:0497 tuổi, người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn day dứt vì chưa tìm được hài cốt chSau khi đất nước giải phóng, mẹ Cai đi tìm được hài cốt con trai để đưa về chôn cất. Tuy vậy, hài cốt chồng mình, mẹ vẫn chưa tìm thấy khiến mẹ day dứt nhiều năm qua.
97 tuổi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn day dứt vì chưa tìm được hài cốt chồngSau khi đất nước giải phóng, mẹ Cai đã tìm được hài cốt con trai. Nhưng hài cốt của người chồng, mẹ vẫn chưa tìm thấy. Đây là điều khiến mẹ day dứt nhiều năm qua.
Cựu binh Trường Sa: “Tôi đau đáu khi chưa tìm được hài cốt đồng đội”“Tôi còn sống và có được như hôm nay là quá đủ rồi! Đồng đội tôi đã hi sinh và ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy nên lúc nào tôi cũng đau đáu. Tôi muốn đóng góp, làm một thứ gì đó cho con em đồng đội của tôi…”, cựu binh Dũng trăn trở.
Thủ tướng xúc động, chia sẻ nỗi day dứt khi gặp các chiến sĩ Điện BiênTheo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta vẫn day dứt, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống một bộ phận gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn; nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.
Hơn 400 thân nhân được khớp nối thông tin về liệt sĩNhằm giúp nhiều gia đình có người thân hy sinh trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ MARIN đã khớp nối thông tin cho 400 thân nhân chưa tìm được hài cốt liệt sĩ.
Chủ tịch nước: Chưa thể yên lòng khi thương binh còn khó khăn, liệt sĩ còn khuyết danhChủ tịch nước chia sẻ, chúng ta chưa thể yên lòng khi còn những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công còn nhiều khó khăn trong cuộc sống; vẫn còn những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, danh tính, là niềm day dứt khôn nguôi trong lòng người thân và trong mỗi chúng ta...
Thủ tướng: Chưa yên lòng khi nhiều người có công vẫn sống khó khăn“Chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công với nước còn nhiều khó khăn. Chúng ta thật sự đau lòng khi vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt… Đây là nỗi trăn trở, day dứt trong lòng những người thân và trong tất cả chúng ta” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Nỗi khắc khoải của Thủ tướng“Tất cả chúng ta chưa thể yên lòng khi cuộc sống của một số gia đình người có công còn khó khăn. Còn nhiều liệt sĩ đến nay chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Những điều này đã để lại nỗi đau khắc khoải trong lòng người thân và trong mỗi cán bộ đang có trách nhiệm” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
Phó Thủ tướng nêu hạn định quy tập 10.000 hài cốt liệt sỹLãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt và là "cuộc chạy đua với thời gian".
Nỗi đau về 530.000 liệt sỹ chưa biết tên, 180.000 người chưa thấy hài cốtSau nửa thế kỷ hòa bình, hành trình đưa người đã ngã xuống trở về vẫn dang dở. Công tác tri ân liệt sỹ được xác định là thước đo trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với người đã hy sinh.
Tây Ninh viếng, truy điệu 183 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại CampuchiaLễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ được tỉnh Tây Ninh tổ chức đồng thời tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 và Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, với tổng cộng 183 hài cốt liệt sỹ.