Người đàn ông vực dậy sau 2 lần mất trắng, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồngSau 2 lần dịch cúm H5N1 càn quét khiến anh Cảnh mất trắng, lâm cảnh nợ nần. Nhưng với niềm đam mê chăn nuôi, anh quyết tâm vực dậy, thu gần 200 triệu đồng mỗi năm từ việc nuôi chim cút.
Chỉ 1 mẻ lưới và 1 giờ ra khơi, ngư dân thu 350 triệu đồng với đàn cá khủngRa khơi đánh bắt sáng sớm, thuyền của một ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá vàng dương nặng hơn 1 tấn, bán hết trong 2 giờ. Nhóm ngư dân thu về 350 triệu đồng.
Hơn 200 chim cánh cụt lao đầu từ vách băng cao 15m xuống biển vì đóiKhoảnh khắc hàng trăm con chim cánh cụt nhảy từ vách băng cao 15m xuống biển để kiếm ăn vì quá đói được ghi tại vùng biển Weddell Sea tại Tây Nam Cực.
Nghĩa địa chim trời ở Hà Nội - nơi "xử tử" hàng trăm con chim mỗi ngàyTrên đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua thị trấn Quốc Oai, hướng từ Hòa Lạc về trung tâm Hà Nội, khu "chợ cóc" bày bán đủ các loại chim hoang dã vẫn hoạt động công khai.
Cựu phó phòng vật tư thỏa thuận tiền phần trăm với Việt Á lĩnh ánSau khi Bệnh viện Ba Vì thanh toán tiền các gói thầu, Chu Vũ Nam, Phó trưởng phòng Vật tư, đã thỏa thuận tiền phần trăm ngoài hợp đồng với Công ty Việt Á và nhận được 400 triệu đồng.
Nghề có thu nhập cả tỷ đồng mỗi lần giao dịch vẫn "hẻo" người làmAnh Nguyễn Văn Quang (35 tuổi, TPHCM) cho hay, môi giới bất động sản (BĐS) công nghiệp có thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/giao dịch, thậm chí có những thương vụ thu nhập hàng tỷ đồng.
Chú rể khoác 440 triệu đồng lên người cô dâu trong ngày cưới gây xôn xaoChú rể người Philippines bí mật chuẩn bị tấm khăn choàng độc đáo với 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng) khoác lên vai vợ trong tiếng chúc phúc, hò reo của khách mời.
Nghĩa địa tận diệt chim trời Hà Nội: Vấn nạn nhiều năm nhưng khó ngăn chặn?Chuyên gia cho biết khu buôn bán chim trời ven Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) đã hoạt động 5-6 năm nay nhưng vẫn chưa bị dẹp bỏ.
Dấu chân chim bí ẩn thách thức hiểu biết của khoa họcMột dấu chân chim hóa thạch khiến các nhà khoa học đau đầu vì nó có từ trước khi loài chim ra đời.
Cô gái trẻ phải đi cấp cứu chỉ vì ăn thịt chim bồ câuSau khi ăn thịt chim bồ câu khoảng 2 giờ, cô gái 23 tuổi (Phú Thọ) có biểu hiện đau bụng, đi ngoài phân lỏng, nổi nốt đỏ khắp người, đầu lưỡi tê và sưng phù đỏ chân tay, phải đi viện cấp cứu.
Vụ cựu Chủ tịch xã ở Phú Quốc ăn hối lộ 5 tỷ đồng: 3 đội trưởng đầu thúSau khi hay tin nhóm đối tượng đưa tiền cho mình để bỏ qua các vi phạm vừa bị Công an TP Phú Quốc bắt, 3 cán bộ nguyên là Đội trưởng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc đã ra đầu thú.
"Thu nhập 10 triệu/tháng ở Hà Nội chỉ tương đương hộ nghèo""Nếu 2 vợ chồng và 1 đứa con đi học mà gói ghém cuộc sống sinh hoạt 10-12 triệu/tháng là rất khó khăn, chỉ có thể gọi là gia đình cận nghèo hoặc là dân nghèo thành thị mà thôi".