Người cha Trung Quốc giấu giấy báo nhập học, con gái phải đi làm công nhânNgười phụ nữ Trung Quốc đau lòng tìm thấy giấy báo nhập học vào "ngôi trường mơ ước" bị người cha giấu kín 17 năm.
Nam sinh bị trường Ams loại hồ sơ trở thành học sinh tiêu biểu ở trường mớiKỳ thi vào lớp 6 trường Ams năm 2023, Đ.G.V. bị loại từ vòng hồ sơ vì môn thể dục ở lớp 1 không đạt hoàn thành tốt. Năm nay, nam sinh trở thành học sinh tiêu biểu của cả khối 6 ở trường mới.
Sau trò đùa của 3 nam sinh, lại xuất hiện đôi dép, tờ giấy trên bờ kênhĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
Chàng trai Trung Quốc làm giả giấy nhập học Đại học Thanh Hoa để lừa bố mẹMột sĩ tử Trung Quốc đã mua giấy nhập học Đại học Thanh Hoa giả trên mạng để lừa bố mẹ rằng mình đã trúng tuyển vào ngôi trường danh giá này.
Nữ sinh lớp 8 liên tục rạch tay tự gây tổn thươngBé gái 14 tuổi (học lớp 8) luôn căng thẳng, bức bối, khó kiềm chế cảm xúc, hay cáu gắt. Đáng nói, con có hành vi tự hủy hoại, làm đau bản thân bằng cách lấy dao rọc giấy rạch vào tay.
Hoa hậu ân hận vì đưa 6 con bỏ phố về rừng, bà mẹ đồng cảm cảnh trường làngCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
Shipper bị trộm xe ở TPHCM được cộng đồng quyên góp mua tặng xe mớiNhận được 80 triệu đồng tiền hỗ trợ, vợ chồng anh Sơn - nam shipper trong vụ bị cướp xe - nghẹn ngào xúc động, anh dùng 60 triệu đồng để mua xe mới, còn 20 triệu đồng để bồi thường số hàng đã mất.
TPHCM bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10, nhiều lưu ý cần biếtBắt đầu từ 8h sáng nay, học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập tại TPHCM có thể điều chỉnh nguyện vọng.
TPHCM đắt đỏ: Vợ chồng trẻ lương 40 triệu đồng, tháng nào cũng... hết sạchNhiều đôi vợ chồng trẻ cho biết thu nhập của họ không quá thấp, nhưng do mức sống ở TPHCM khá cao, chi phí đắt đỏ, nên dù làm lụng nhiều năm, họ vẫn không có khoản dư hằng tháng.
Nam sinh nhặt được 10 triệu đồng rơi vãi, chưa có người nhận lạiXuống thư viện học bài, nam sinh viên nhìn thấy nhiều tờ tiền 500.000 đồng rơi vãi khắp nơi. Cậu nhặt số tiền này, gửi cho văn thư nhờ tìm người trả lại.
Manh nha trào lưu thư tuyệt mệnh giả bên bờ sông: Đừng nghĩ chỉ là trò đùaChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
Thu nhập 100 triệu đồng/tháng, nhịn sinh con thứ 2 vì sợ không đủ tiền nuôiChị Hoàng Phương Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) quan niệm, đã sinh con phải lo cho con điều kiện tốt nhất. Do đó, chị chưa dám sinh con thứ hai, dù thu nhập của hai vợ chồng đạt 100 triệu đồng/tháng.