Cậu học trò mua phế liệu làm xe lăn cho người cha bị liệt(Dân trí)-Từ khi bố bị liệt do một tai nạn giao thông, ngoài thời gian học, em Lê Văn Hóa (SN 1994, thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thường đi khắp các bãi phế liệu chọn lựa mua bánh xe, bình ắc quy… về làm xe lăn, giường đa năng cho bố.
Mã số 4067: Nữ sinh lớp 8 nghẹn ngào chỉ mong kiếm tiền cứu đôi chân liệt của chaDù học rất giỏi nhưng cô bé cứ khăng khăng xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền cứu đôi chân của người cha bị liệt. Mỗi sáng, cô bé thường dậy từ lúc hơn 5 giờ, lấy nước rửa mặt cho cha rồi mới đi học.
Cảm động người cha tàn tật thuê xe ôm cùng con đi thiHình ảnh một người cha bị liệt hai chân đưa con đi thi trên xe ôm trong 2 buổi thi tại ĐH Sư phạm, Huế đã làm cảm động không ít người chứng kiến.
Gần 18 triệu đồng đến với gia đình bé Uyển NhiGia đình bé Uyển Nhi đang bế tắc vì cha bị liệt sau ca mổ nẹp đốt sống lưng, bé bị ung thư chưa có tiền đi viện vào hóa chất. Tấm lòng bạn đọc Dân trí đã giúp cha bé có cơ hội đi lại được, bé tiếp tục được vào viện điều trị.
Nữ cựu chiến binh gần 20 năm băng rừng tìm mộ liệt sỹNhờ những thông tin quý giá khi còn làm công tác tiếp phẩm, phục vụ thương binh, bà Hai Cúc đã góp phần quan trọng trong việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ tại địa phương.
Dòng nhật ký đặc biệt trong ngày 30/4/1975 của “vua vũ khí” Trần Đại NghĩaTheo người con trai, ngày thống nhất, GS Trần Đại Nghĩa nhắc đến 3 ngày đặc biệt gắn với những quyết định làm thay đổi cuộc đời ông.
Mã số 5935: Lao động chính nằm liệt giường, toàn thân nổi cục, gia đình nghèo kiệt quệKhông có tiền chữa trị, bệnh nặng đã biến chứng khiến ông Lò Văn Nọi nằm liệt giường, toàn thân nổi cục, gia đình nghèo sống lay lắt trong căn nhà sàn xiêu vẹo, dột nát.
Quốc vương Campuchia mắc ung thưQuốc vương Campuchia Norodom Sihamoni được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt và đang được điều trị.
Mã số 5909: Người cha bệnh tật ước có tiền chữa bại liệt, mù lòa cho con trước khi mấtHơn 20 năm qua, anh Thái vừa mưu sinh vừa chăm con trai liệt giường. Mang nhiều bệnh tật, người cha nghèo luôn canh cánh nỗi lo không kịp chữa bệnh cho con.
Cựu lính đặc công một mình đánh lô cốt địch trong cuộc kháng chiến chống MỹHơn nửa thế kỷ trôi qua, cựu chiến binh Nguyễn Văn Toán vẫn nhớ từng phút giây trong trận đánh Buôn Ma Thuột năm 1975, nơi ông một mình xông vào lô cốt địch giữa làn đạn dày đặc.
02:21Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt 2 chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và 2 đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền sắp được ở trong ngôi nhà mơ ướcSau nhiều năm sống trong cảnh khó khăn, người cha 75 tuổi cùng 3 con trai tật nguyền ở tỉnh Đắk Lắk sắp có mái ấm mới nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí.