Phụ huynh Nhật Bản dùng ứng dụng AI để "giải mã" tiếng khóc trẻ sơ sinhTại Nhật Bản, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được huấn luyện để giải mã tiếng khóc của trẻ em thành những hướng dẫn cho cha mẹ.
6 năm không có con, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật về chồngChuyện trớ trêu trên đời này tưởng chừng chỉ tồn tại trong những kịch bản phim truyền hình dài tập, ngờ đâu lại giáng xuống chính cuộc đời tôi.
Nỗi sợ bị trách mắng khiến bé gái Trung Quốc rời nhà, mất tích suốt 22 nămSau khi làm vỡ chai sữa tắm ở nhà bạn, sợ bị mẹ mắng nên bé gái 9 tuổi lặng lẽ bỏ đi. Cô bé mất liên lạc với gia đình ruột thịt suốt 22 năm và mới được tìm thấy nhờ đối chiếu ADN.
Cháu trai đánh bà nội để lấy vàng, mua quà cho bạn gái ở Cà MauChỉ vì muốn có tiền trả nợ và tiêu xài, Mã Tấn Phát đã xuống tay với chính người bà 75 tuổi từng nhiều năm yêu thương, chăm sóc mình.
Muôn vàn cảm xúc sau cánh cửa phòng thi ở TPHCMBên ngoài phòng thi, những người cha, người mẹ kiên nhẫn chờ đợi. Dù hôm nay hay mai sau, ánh mắt yêu thương ấy vẫn luôn đồng hành cùng con trên mọi chặng đường.
Ba chị em lấy ba anh em ruột ở Đồng Nai: Sống chung nhà, làm chung việcTừ mối lương duyên năm 2015, gia đình chị Kiều Loan (phường Trảng Bom, Đồng Nai) dần trở nên đặc biệt khi chị em của chị lần lượt nên duyên với anh em ruột bên nhà chồng.
Vượt rừng sâu đến với công trình xây dựng điểm trường Dân trí nơi vùng biênHành trình khoảng 30km xuyên rừng, vượt dốc đưa đoàn công tác báo Dân trí đến bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An), nơi công trình phòng học mới đang từng ngày thành hình giữa núi rừng biên giới.
Tiếng kẻng hy vọng của nam sinh mất cha vì Covid-19, suýt dang dở việc họcMất cha vì đại dịch Covid-19, từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng, nhưng cậu học sinh người dân tộc H’rê đã vượt qua mặc cảm, khó khăn để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Con vào Nam lập nghiệp, cha mẹ chọn thêm “phiên bản Vinhomes” cho tương lai gia đìnhKhông để con sống và tự lập trong những không gian chật chội khi Nam tiến, nhiều phụ huynh phía Bắc quyết định đồng hành cùng con từ những ngày đầu lập nghiệp.
Mã số 5983: Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học"Các con của tôi còn nhỏ quá, biết căn bệnh này quá nặng nhưng tôi vẫn luôn khao khát sống từng ngày vì muốn nhìn thấy con thi đỗ đại học ra trường thành tài như bao người", chị Hằng bật khóc.
Nguyễn Văn Chung: "Đừng nghĩ trẻ em trong gia đình đơn thân là thiếu thốn"Nhiều năm làm cha đơn thân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng điều quan trọng nhất với một đứa trẻ không phải là sống trong một gia đình "đủ hình thức", mà là được bảo vệ, lắng nghe và tin tưởng.
Hai trẻ nhỏ người Pháp bị bố mẹ lừa tìm kho báu rồi bỏ rơi trong rừngHai bé trai 3 tuổi và 5 tuổi người Pháp được phát hiện đi lang thang trên một con đường vùng quê ở Bồ Đào Nha sau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Theo cáo buộc, cha mẹ đã nói với các bé rằng cùng đi tìm kho báu.