Xôn xao clip chủ trại hòm bị "bom hàng"Clip chủ trại hòm bị "bom hàng' đã xôn xao trên mạng xã hội nhiều ngày liền. Ông cũng chính là người vào cuộc "điều tra".
02:02Xôn xao clip chủ trại hòm bị 'bom hàng'Clip chủ trại hòm bị bom hàng' đã xôn xao trên mạng xã hội nhiều ngày liền. Ông cũng chính là người vào cuộc điều tra.
Cách xử lý bất ngờ của chủ trại hòm sau khi bị "bom hàng"Bị nam thanh niên "bom hàng", thay vì xử lý nặng tay, chủ trại hòm chỉ yêu cầu người này xin lỗi, thắp nhang quỳ lạy 100 cái trước bàn thờ tổ nghiệp vì "không thể đùa với chuyện tâm linh".
“Nghề” ngủ trong quan tàiChỉ cần chui vào quan tài nằm im giả chết từ khuya tới sáng là có tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng/lần, tuỳ theo chủ trại hòm lớn hay nhỏ, “sộp” hay “keo”. Nếu chủ trại hòm bán được nhiều quan tài, người giả chết sẽ được thưởng thêm vì có nhiều người chết thật!
39 bao nylon hài cốt không phải để… luyện “tà đạo”!Những ngày gần đây, tin đồn phát hiện 39 bao nylon chứa hài cốt tại TP HCM đã làm hoang mang dư luận. Nhiều người suy diễn chuyện bà Sương, chủ trại hòm Thiên Thọ dùng những bộ hài cốt trên để luyện tà đạo. Vậy sự thực là đâu?
Bộ rễ cây nặng 25 tấn được trả giá 30 tỷ đồngChủ sở hữu của bộ rễ cây cổ thụ này là ông Mai Kiên - một chủ trại hòm ở phường 5, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ông Kiên cho biết làm nghề kinh doanh gỗ đã 40 năm nhưng ông chưa bao giờ thấy bộ rễ cây nào to như thế. Để sở hữu bộ rễ khổng lồ, ông đã phải bỏ ra 35 triệu đồng.
Ăn theo người chết, “chém” người sốngTừ lúc người thân hấp hối cho đến lúc nằm yên dưới lòng đất lạnh, không ít gia đình đã bị các chủ trại hòm lừa đảo, ép giá trên trời. Các dịch vụ “ăn theo” người chết hiện nay có mặt tại hầu hết các bệnh viện, các trung tâm y tế ở TP Hồ Chí Minh.
Lá phiếu bầu từ những cử tri đặc biệt ở trại tạm giamCầm trên tay tấm thẻ cử tri, những người bị tạm giữ, tạm giam thấm thía hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình.
Quyền và nghĩa vụ của cử triCông dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.
Sau lần mắc sai lầm khi đi họp lớp, tôi luôn ám ảnh mỗi lần gần gũi chồngĐọc tin nhắn của Thành tôi thấp thỏm không yên. Tin nhắn nào được gửi đến, tôi cũng xóa ngay lập tức và yêu cầu anh ta không làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
Đồng Nai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ giành chở thi thể tại bệnh việnUBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Y tế phải chỉ đạo các bệnh viện rà soát quy trình tiếp nhận, lưu giữ, bàn giao thi thể; kiểm soát chặt người ra vào khu vực nhà đại thể.
Ngày hội non sông của những cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt"Hàng trăm cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt" tại Hà Tĩnh đã được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình. Buổi bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định.