02:08Sống chậm ở phiên chợ gà chọi ngày 30 TếtSáng 30 Tết, chợ gà chọi trong chợ phiên Hà Đông (Hà Nội) vẫn họp. Đây không phải là nơi dành cho những người bận rộn, khách chơi chợ bình thản xem chọn, không chút vội vàng trong buổi sáng cuối cùng trong năm.
Chợ gà... “giang hồ”Khi lực lượng kiểm dịch đến, những người tham gia buôn bán gia cầm trái phép hai bên dốc cầu Bà Bộ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thường thách thức, “đùa giỡn”, thậm chí chặn đường đánh cán bộ kiểm dịch.
Sống chậm ở phiên chợ gà chọi Hà Nội ngày 30 TếtSáng 30 Tết, chợ gà chọi trong chợ phiên Hà Đông (Hà Nội) vẫn họp. Đây không phải là nơi dành cho những người bận rộn, khách chơi chợ bình thản xem chọn, không chút vội vàng trong buổi sáng cuối cùng trong năm.
Chợ "gà chảy nước" siêu rẻ ở Hà NộiGần 40 phản thịt gà bày bán công khai từ đêm tới gần trưa tại chợ Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với mức giá rẻ như cho – 30.000 đồng/kg.
30 nhân viên kiểm tra gia cầm bị nhốt ở “chợ” gàSáng 11/10, 30 nhân viên thuộc Đoàn kiểm tra kinh doanh, giết mổ gia cầm trái phép tại quận Tân Bình, TPHCM đã bị chủ cơ sở kinh doanh gà khóa trái cửa nhốt trong khuôn viên "chợ" gà sống. Cảnh sát 113 của quận và công an phường phải đến giải cứu.
Đi 5 km quả nho đắt gấp 4, từ chuồng ra chợ gà tăng giá 3 lầnTại chợ đầu mối, thịt cá, rau củ, trái cây,... bày bán la liệt, có loại giá rẻ như cho. Song, tới bán lẻ dân sinh truyền thống, các mặt hàng này đội giá gấp 3-4 lần.
Cúm H5N1 “nở rộ”, chợ gà vịt lộ thiên vẫn ngang nhiên hoạt độngVì lợi nhuận cao các hộ bán gà, vịt sống trên đường Nguyễn Văn Linh (phường An Khách, quận Ninh Kiều) vẫn ngang nhiên bày bán, mặc cho dịch cúm H5N1 bùng phát, cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt.
"Nhà cháy hết rồi, còn mỗi quyển sổ hộ khẩu thôi!"Đưa tay lau nước mắt, bà Hoàng Thị Hồng Liên (khu chợ Gà) cho biết, khi vụ cháy xảy ra, nhiều gia đình chỉ kịp vơ vội số giấy tờ nhà, người thì cầm được cuốn hộ khẩu rồi bỏ chạy. Nhiều gia đình trắng tay chỉ trong một buổi chiều.
Cháy lớn khu chợ giữa trung tâm Sài Gòn, hàng trăm người nháo nhào bỏ chạyKhoảng 15h30 chiều 1/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu chợ Gà nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM. Hàng trăm người nháo nhào bỏ chạy, tiểu thương vật vã lo mất trắng tài sản. Đến khoảng 17h30, đám cháy được khống chế.
Gà thải Trung Quốc tràn ngập, nhập nhèm đội lốt "gà ta xịn"Hơn 5h sáng, chợ gà Hà Vĩ đã đông đúc chật người. Những chiếc xe máy đèo từng lồng to sụ chứa vài chục con gà ra vào nhộn nhịp. Từ đây, gà mía Trung Quốc bắt đầu hành trình len lỏi vào các chợ, quán ăn nhà hàng dưới cái mác "gà ta xịn”.
Người Hà Nội đang ăn nhiều thịt gà Trung QuốcChợ gà Hà Vĩ (huyện Thường Tín) được mệnh danh là “kinh đô” gia cầm, khu vực phía Bắc, chuyên cung cấp tất cả các loại gà cho thương lái mang về chợ trong nội thành bán lẻ. Điều đặc biệt tại chợ này là nhiều lán gà “made in China”.
Chợ Âm Dương cạnh nghĩa trang, mỗi năm chỉ họp một phiên vào giữa đêmChợ Âm Dương (Bắc Ninh) là phiên chợ độc đáo chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần vào đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết Nguyên đán, thu hút đông đảo người dân tới trải nghiệm "mua may, bán rủi".