Kiên Giang: Bạn đọc giúp 2 vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo hơn 94 triệu đồngNgày 22/6, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao tới anh Danh Tước - nhân vật trong bài viết “Cha mẹ mắc bệnh ngặt nghèo, 03 con thơ đói khát trong căn nhà sắp sập” số tiền 94.630.000đồng.
Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, vợ đi thả cá bị chết đuốiThông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, đến thời điểm hiện nay thi thể của nạn nhân bị mất tích trên sông Ngàn Phố trong sáng 31/12 vẫn chưa được tìm thấy.
Bến Tre: Hơn 95 triệu đồng đến với hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèoNgày 29/10, PV Dân trí cùng lãnh đạo hội Chữ thập đỏ huyện Bình Đại, đại diện UBND xã Thới Lai (Bình Đại, Bến Tre) đã trao số tiền 95.480.000 đồng đến bà Phạm Thị Biềm – nhân vật trong bài: “Thương bé lớp 9 một mình chăm cha ung thư, mẹ xuất huyết não”.
Quảng Trị: Trao thêm gần 55 triệu đồng đến hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèoSau hai lần đưa chồng vào bệnh viện phẫu thuật chân khiến kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt, đến khi các bác sĩ cho biết chị bị mắc căn bệnh bướu basedow khó chữa, hai vợ chồng chỉ biết ngậm ngùi vì không biết xoay xở đâu ra số tiền lớn để điều trị.
Quảng Trị: Trao hơn 25 triệu đồng đến hoàn cảnh hai vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèoSáng 13/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến hoàn cảnh anh Lê Văn Quyền và chị Nguyễn Thị Ba (thôn Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Mã số 5135: Rơi nước mắt cảnh người vợ bất lực nhìn 2 người thân mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày về làm dâu, chị Quỳnh một mình chăm sóc bố mẹ chồng nằm một chỗ suốt nhiều năm, chồng mắc bệnh hiểm nghèo, 2 con thơ dại trong cảnh khó khăn, cùng cực.
Mã số 2059: Bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông, bé 12 tuổi nằm chờ chếtChị đang phải chăm sóc cho đứa con trai nhỏ rơi vào cuộc sống thực vật tại bệnh viện sau vụ TNGT thì ở quê, người chồng mắc bệnh hiểm nghèo không tiền đi bệnh viện, không người chăm nom. Chị ước, mình có thể “xé đôi” tấm thân gầy để toàn vẹn cho mái ấm yêu thương nhỏ bé của mình.
Sinh con với chồng đã mất: “Nhiều người có nguyện vọng giống tôi...”Lần đầu tiên tại Việt Nam, một phụ nữ vừa sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhờ tinh trùng của người chồng đã mất 3 năm. Trường hợp này liệu có mở ra cơ hội cho những cặp vợ chồng chưa kịp có con, người chồng mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đột ngột tử vong?
Vợ chồng thầy giáo và hành trình tìm tiếng nói cho conGia đình nhỏ này đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật để tồn tại. Người phụ nữ duy nhất trong nhà phải gồng mình làm chỗ dựa tinh thần cho người chồng mắc bệnh hiểm nghèo và đứa con trai nhỏ tật nguyền.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
02:02Mã số 5157: Bố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo sống với ông bà già yếuBố mất, mẹ đi lấy chồng, 2 anh em Quân và Nghĩa bị bại liệt do cùng mắc chung căn bệnh hiểm nghèo, sống nương nhờ ông bà nội già yếu, khó khăn.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ hiến thận cứu con hơn 300 triệu đồngCảm thương hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Điệp sẵn sàng hiến thận mong hữu duyên đến với con trai mắc suy thận giai đoạn cuối, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 300 triệu đồng.